Lũ học trò ùa vào sân trường rồi từng tốp túm năm tụm ba, con trai thì chơi trò đánh bi, đánh quay, đám con gái nhóm thì chơi đuổi bắt, nhóm thì chơi ô ăn quan… Tùng tùng, tiếng trống báo giờ vào lớp. Tất cả hối hả ai vào lớp ấy ngồi im lặng nghe cô giáo giảng bài. Buổi học đầu tiên, bé Ly được điểm 10 môn tập viết. Tan học, bé đeo chiếc cặp sách hớn hở chạy ra cổng trường để báo cho mẹ tin vui này. 15 phút, 30 phút trôi qua, sao vẫn không thấy mẹ đâu. Bé sợ quá, nước mắt chảy vòng quanh. Thấy có cháu bé ngơ ngác trước cổng trường, bác bảo vệ đến bên vỗ về rồi hỏi bé:
- Cháu học lớp nào? Cháu tên Ly, học lớp 1A3 ạ. Chắc mẹ cháu đi làm chưa về nên chưa đón cháu được.
Cháu vào phòng bác cất cặp sách rồi ra chơi với các bạn nhé. Sân trường rợp bóng cây xanh, mùi hoa sữa ngào ngạt, chỉ còn lũ học trò đợi bố mẹ chúng đến đón. Đằng kia, đám con gái lớp trên đang mê mẩn với những cành hoa sữa đang mùa nở rộ, còn lũ bé trai lít nhít thì say xưa với những viên bi lăn tròn trên đất. Đang mải chơi với những thú vui tuổi học trò thì bố mẹ chúng đến rước về. Bọn trẻ ùa ra cổng trường, mỗi đứa một nẻo đường, chỉ còn nhành hoa sữa vui đùa cùng gió giữa sân trường.
Ngọc Anh