Đường vượt đèo luồn trong mây bay
Lên cao nguyên nghiêng trời thác đổ
Miền đất đỏ mêng mang nắng gió
Hoa Dã Quỳ rực rỡ hoàng hôn
Tiếng T.rưng rộn rã buôn làng
Vành trăng non lững lơ sườn núi
Nai ngơ ngác nghênh tai nghe ngóng
ống nứa rừng hát những lời vui
Tiếng chim rừng hay suối ngân nga
Bàn tay em tài hoa nhịp gõ
Thức nếp hoa văn hồng hoang ngồ ngộ
ống nứa rừng hát những lời thương
Tiếng T.rưng mượt mà bay nghiêng
Níu bước chân dùng dằng ở lại
Ánh lửa trại vòng tay ấm mãi
Đêm hoang sơ vời vợi cao nguyên
Lê Xuân Sơn