Chiều thu ấy, ngược Thung Khe lên bản Thái
Đèo quanh co níu gió vi vu
Chim ríu ran tha rơm làm tổ
Nắng xế chiều lấp loá bông lau
Trời xanh xanh đèo thêm vời vợi
Nếp sàn ai toả ấm mé đồi
Hoa chuối trổ cuối thung đỏ lựng
Rừng nguyên sinh dâng hiến màu xanh
Đất giáp trời bồng bềnh mây trôi
Cua Đá Trắng gặp cô gái Thái
Gùi phong lan và mây trời nắng gió
Bắp chân trần hoang dại nguyên sơ
Càng lên cao càng thấy thanh tao
Không sặc sỡ gam màu giả dối
Khoảng trời nắng mây bay ...gió thổi
Thơ níu mùa thu trong trẻo suốt đường đèo
Lê Xuân Sơn