Phố quê bốn mùa sôi động

Ngỡ ngàng điện sáng lầu cao

Chợ phiên bán, mua nhộn nhịp

ấm tình ngõ nhỏ xôn xao.

Phố quê mượt mà giai điệu

Trẻ em vui bước đến trường

Người già thơ ca, cây cảnh

Tuổi xuân đánh thức đồi, nương.

Phố quê được mùa quả ngọt

Nhà nhà đầy ắp hương cam

Nhà nông thành nhà tỷ phú

Ngày xuân vọng mãi tiếng đàn.

Trẻ già bước chân vào hội

Trai, gái múa hát say mê

Giọng em cất lên trong trẻo

Để ai quên cả lối về ?

Bâng khuâng tìm trong ký ức

Nhớ người áo cóm năm xưa

Nhớ bếp lửa hồng bên suối

Phố quê chiều nắng lưa thưa.

 

Trần Quang Thạch

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục