Nhớ ngày mùng 8/3

Con xin tặng mẹ bài ca anh hùng

Truyền thống giết giặc lẫy lừng

Xông pha lửa đạn muôn trùng hiểm nguy

Một đời cống hiến xuân thì,

Thương mẹ heo hắt những khi tuổi già

Cha nằm lại chiến trường xa

Nỗi đau mẹ gánh nhạt nhòa tóc sương.

Cháu con tiếp nối con đường

Dựng xây đất nước, chiến trường vinh danh

Trẻ thơ ríu rít học hành

ấm no, hạnh phúc, tươi xanh cuộc đời.

Mẹ như ánh sáng sao trời

Là làn gió mát hương đời của con.

Mẹ hiền nâng giấc nước non

Thắp vào miền nhớ trong con suốt đời

ấm tình non nước mẹ ơi..!

Mẹ là tất cả đất trời đầy xuân.

 

                                                         Nguyễn Phương Đông

                         (Số 843, đường An Dương Vương, P. Thái Bình, TP Hòa Bình)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục