Lặng lẽ những bước chân

Tìm về Côn Sơn

Lặng lẽ những dòng nước mắt

Cho những anh linh lẩn khuất đâu đây

Côn Đảo chiều nay

Biển xanh màu ngọc bích

Những quầng cát mịn

Cong cong ôm bao la vào lòng

Trời rất trong

Gió vờn vẽ những khuôn hình tạc vào đá núi

Này là những ngôi nhà mới

Này rêu phong với dây thép gai chọc trời

Cây và hoa trên đảo vẫn tươi

Dù bốn bề gió muối

Đau thương xưa đã hóa thành

những trầm hùng không tuổi

Rạn vỡ khuôn khổ cũ xưa để mãi mãi

chẳng lu mờ

Biển chưa bao giờ hết xanh

Sóng chưa bao giờ ngừng vỗ

Cho những đoá xương rồng nở

Vươn cao tươi xanh

Côn Đảo trời xanh, biển xanh,

Tổ quốc xanh....

 

 

                                             Lê Thanh Hồng

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục