Mưa ùa về!

Những âm thanh ồn ào, gào thét...

Con tìm về với dấu ấn ngày xưa

Nhớ dáng mẹ hiền, tần tảo sớm trưa

Đôi mắt quầng thâm, những đêm dài mất ngủ.

Bông lúa trở mình trong cuống rạ buồn trơ

Con trăn trở với bao ký ức tuổi thơ

Đôi chân trần trên đê làng xanh cỏ,

Cánh diều reo thả sáo ngân nga.

Nỗi xót xa! Cha hy sinh nơi chiến trường ác liệt

Cơn mưa lòng oằn thắt đớn đau

Lòng mẹ bão giông để bên con

những tháng ngày êm ả

Bao vất vả chất chồng trên vai mẹ

 “Đắng cay mẹ chịu

                         Ngọt bùi cho con...”

Nay mẹ xa rồi! Nỗi nhớ cứ nỉ non

Bánh xe cuộc đời cứ ùa vào tim gõ nhịp

Nuôi thời gian - nuốt ký ức vào tim

Nhớ bóng hình cha, nhớ nụ cười hắt hiu của mẹ

Mưa đầu mùa! Tưới mát đời con tình quê da diết

Đưa con về miền ký ức tuổi thơ.

 

                                            Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục