Đi làm dâu chưa nhận lời yêu
Đón người thương cánh thư chưa kịp tới
Dở dang khung cửi buồng trong
Lóng mốt, lóng hai gian ngoài còn đợi
Vui tai bỏ đấy -vào đêm Thường Đang.
Mùa lại năm sang chưa từng đứng lại
Mờ sương đất trải, dăng trời lộc hoa
Giọng say ngất ngây -tuổi ông, tuổi bà
Lời bổng đường cong ngọt ngon, đắng chát
Nương cao tro than gọi khát
Suối sâu mời thác hò reo
Hát những lời yêu núi Ly, sông Láng
Ca những câu thương mường ảng, đồi Thung.
Binh lửa cướp đi đến Bà, đình Ông
Mờ tỏ lời mo khép mở
Chẳng đợi chốn kinh kỳ cháu con hội đủ.
Đất mới xông, khai hạ** vừa sang
Hát lên thôi -kẻo lỡ hẹn với Thường Đang. /.
*Những làn điệu dân ca Mường
** Lễ hội xuống đồng ở Mường Bi
Giang Mỗ, 10/2/2008
Đinh Đăng Lượng