Thơ
Quê nhà
Cập nhật: Thứ tư, 12/3/2008 | 12:00:00 Sáng

 

Chào nhé cuốn danh bạ: máy bàn, di động

Những thông tư, nghị định...đan dệt dọc ngang

Về với suối reo, phên liếp nhà sàn

Dưới bóng núi - một thuyền một bến!

 

Lâu lắm bạn ơi! giờ tôi mới đến

Cùng hàn huyên sau những tháng năm xa

Kể sao hết những non chờ, biển hẹn

Mới dừng chân ngày đó - đã rời ga!

 

Bao người - như ta lỗi hẹn

Những chuyến đi, điểm đến đang chờ...

Con tằm mải mê rút ruột

Chợt thấy mình trong óng mượt vàng tơ!

 

Bạn nhẩn nha với nương rẫy, cày bừa

Với giỗ chạp, cưới xin, gần xa , nội ngoại....

Bạn cười tôi bởi rất nhiều câu hỏi

Những tục quê lề thói giản đơn....

 

Đâu chỉ là manh áo, bát cơm

Chẳng có ở quê nhà: kẻ hơn người thiệt?

Trước mắt ta vẫn là chưa biết

Sau bao năm mải miết - lại đi tìm.

 

                       

 

                                                             Đinh Đăng Lượng

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042050879
Built by ICT Group