Thơ
Sang Lúa
Cập nhật: Thứ hai, 28/4/2008 | 12:00:00 Sáng

Rơớng nhà * phần cho lúa giống

Bông dài đuôi trâu đung đưa

Thơm giấc mơ trưa ngào ngạt

Đồng cao, ruộng thấp chiêm mùa

 

Sạp ** trước nong nia đón nắng

Hạt vàng nhấp nháy ban trưa

Em đẫm mồ hôi khăn váng

Đôi tay nhặt nắng đem chia!

 

Chái nhà no tròn đụn *** của

Bát ăn bát để từ xưa

Giàu vàng chẳng bằng sang lúa

Mẹ ta quạt sạch phơi khô

 

Đất Mường giữa thời bán mua

Mẹ vẫn ru bài ca cũ:

Cơm Mường Vó,  ló Mường Vang...

Bao đời giàu sang từ lúa. /.

 

       

                                       Đinh Đăng Lượng

 

*Rơớng nhà   : Sàng gác giống như trần nhà

**Sạp:           : Dựng trước nhà để phơi

***Đụn            : Nhà dùng tích trữ lương thùc
[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042051135
Built by ICT Group