Thơ
Đất nghiêng
Cập nhật: Thứ sáu, 2/5/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) -

 

1

Ngày lành, tháng tốt

Mời người “  mường tối” lên cùng khói nhang

Mùa đầu tiên con trăng

Chiều thung vàng mây trắng

Núi đan cài trặng* lóng mốt, lóng hai

Suối thắt eo lưng, sông mở đường mây

Con cháu đủ đầy thơm hương mộ tổ

Hàng hàng bia mộ - bao đời cha ông?

Mơ giàu vàng sang lúa, mong lắm của nhiều con

Vòng bạc, trâm cài, khăn váng, khăn vuông - đi rừng, vào hội....

Áo the, khăn đầu rìu, súng kíp, phường săn.....

Mùa muông thú ái ân - quăng chài đầm Cả

Đồi Vung, ruộng Thá, sấp ngửa sớm tối đi về.....

Làng bản bộn bề nơi lưng chừng dốc!

 

2

Phận nghèo cô độc - không anh trước, em sau

Bốn mùa trăng, bốn mùa lượt trầu cau - chưa người già ưng thuận!

Mẹ thương bố ăn ngày, ở thẳng - đón dâu chẳng đòi đầu trâu, bạc nén

Đợi đến mùa thu măng thúng xôi, con lợn - bố đón mẹ về

Ậu tá ba mường - ngày cưới rước dâu đi

Gối tựa, chăn phà, dao sừng, đai đựng thóc.....

Về với nhà sàn, cột thấp cột cao, mai gianh bạc thếch

Lưng tựa nương lúa lốc, chân gác ruộng bậc thang

Cầu mong ăn lanh, ở khoẻ

Giặc giã tản cư, lánh xa nhà lắm trẻ

Suối Cái Ba Vì - xa hòn đạn mũi tên!

Bát ăn bát để, có lớn chưa có khôn

Cây trái quanh vườn cho con học chữ

Ra ngoài bản xứ **, qua cửa bốn mường

Dạy con: Dù chín hướng, mười phương

Lội ruộng, leo nương, đôi chân, cái đầu phải đứng!

 

3

Tro trắng, bụi đen từ đâu bay đến

Cánh chim Bông Dàn *** chao liệng đón người già đi?

Người hỡi! sáo ôi tai còn say nghe

Núi Cối - Vườn - Hoa mắt chưa kịp ngắm

Phố xá kinh kỳ thăm thẳm chân còn ước đi

Mùa quả chín về tay còn mơ hái

Cành cong ở lại, ngay thẳng về đâu?

Nâng trái rụng qua đầu, làng xóm dìu nhau ngược dốc

Bước qua nước mắt về phía mường ma !

Hun hút mẹ cha thương nhau đứt ruột

Về với đất vẫn là nơi đất dốc

Nơi cây bông cây trái chẳng lên đòng !

Để chiều nay lưng chừng dốc - miếng đất bằng

Con cháu mời cha ông về trong hương khói

Vẫn nương cao nghiêng nghiêng nong nia sàng sảy

Ruộng sâu ngả ngả dần sang chắc lép được thua.

 

                                        

                                                           Đinh Đăng Lượng

                                                 Tết Thanh Minh tháng 3/ 2008

 

 

 *    Trặng: Võng đan bằng tre nứa

**   Người Mường có câu : Làm trai không sai bản xứ

*** Bông Dàn : Chim thần

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042051417
Built by ICT Group