Khoé mắt khô vết rìu
Hằn trên thân đại thụ
Thành suối, thành sông, thành bản trên mường dưới
Chi cành họ tộc một vùng đồi
Áng thơ ca, truyện tình đầy nước mắt
Suối lá lau-cá niếc ngược xuôi
Con cua đỏ bã trầu lên nương trốn lũ
Cúi mắt đi tìm hòn đá cũ
Mòn gót chân chẳng có nổi đường mòn
Vết chân thú dưới tán xanh lùng sục
Tiếng chiêng cuốn hút phường săn
Theo người tất cả
Sấp ngửa mặt trời qua chưa tròn buổi
Núi lồng bóng núi đêm trăng suông
Bản Mường vẫn chưa có tuổi
Ngô lúa lắt lay chưa làm nổi cánh đồng!
Nhà sàn mỏi tựa lưng vào núi
Gió mây rong ruổi ba gian
Chưa một tiếng thở than trách người vỡ đất
Mắt tìm trong nước mắt tiếng cười
Thời gian đi xoè quạt một góc trời
Đủ níu chân ngược xuôi bao lữ khách
Đinh Đăng Lượng