Chỉ còn anh và em,
Nơi lưng chừng dốc?
Chẳng nhớ bao mầm xanh thành gốc
Bao mùa chim khắc khoải kiếm tìm nhau
Mười ngón sạn chai, nắm trước, buông sau
Níu kéo vào lòng mùa không, vụ được
Biết quên đi chưa khô đã ướt
Sau những bão giông chằng buộc dưới sao trời
Nhờ pí rạ (1) nói thay lời:
Nắng quađây dè sẻn
Mưa lũ vừa đi lại đến tơi bời
Người cứ thành đôi
Đất đã thành xóm bản
Chẳng cần lên tới đỉnh
Đất bên này bên ấy có hơn đâu !
Nào dám lơi tay - dưới đó đã vực sâu.
Hòa Bình - Sơn La ngày 19/5/2008
Đinh Đăng Lượng