Tuổi thơ mỗi lần cha bế
Con lại nhẹ nhàng xoa sẹo vai cha
Sẹo sần sùi đỏ như son pha
Cha bảo: Vết mảnh cối Mỹ
Con lớn lên trong tình thương cha mẹ
Vết sẹo vai cha chẳng mờ đi
Chiếc đòn gánh trĩu nặng bước đi
Đè vết sẹo nặng đôi quang lúa
Đêm trở gió mẹ không chợp mắt
Trong đèn thâu thơm mùi rượu Dổi
Cha quay mặt giấu cơn đau nhói
Con sụt sùi đỏ mát thương cha
Thêm mỗi lớp con thêm hiểu biết
Lời cô giảng hiện trên trang sách
Núi rừng Tây nguyên hào hùng khí phách
Mũ Tai bèo thấp thoáng bóng cha
Cơn sốt rét rụng tóc rừng già
Gịôt máu hồng nhuộm trang sử đỏ
Vết sẹo vai cha sần sùi còn đó
Phần đời cha sức sống cả đời con
Lê Xuân Sơn