Tự Ngẫm
Triệu triệu người hưởng vinh, hưởng lộc
Tràn ngập niềm vui mà lòng vẫn quặn đau
Đồng đội ơi! Ngã xuống nơi nào?
Đã hơn ba mươi năm chưa tìm thấy mộ
Hình ảnh anh chỉ trong nỗi nhớ
Trên bàn thờ hương quyện với tâm linh
Tuổi xuân anh hy sinh vì đất nước
Toàn vẹn cõi bờ, dân Việt tự do
Tiếng Thiêng
Bo... ong Bo...ong
Khầm
Lời thiêng của đất
Lời thiêng của trời
Từ thủa pạc lạc
Từ thủa pời lời
Đất trời mới có
Người Mường đã sinh
Bo...ong bo..ong
Khầm
Vang trong lễ hội
Chén rượu chao nghiêng
Tình người ngây ngất
“Đẻ đất, đẻ nước”
Trai gái “Thường rang”
Chín bậc cầu thang
Hoa văn khoe sắc
Chiều Thu
Chiều thu hây hẩy gió nồm nam
Én lượn chao nghiêng khẽ khẽ khàng
Lúa thì con gái đòng e ấp
Đà giang soi bóng cánh đồng vàng
Đại tá Nguyễn Thế Dân
Phó Chính uỷ-Bộ CHQS tỉnh Hoà Bình