Mùa hát xoan vừa như hôm qua
Mùa Sơn Tinh - Thuỷ Tinh “đánh ghen” lại đến
Ồn ã trên thuyền, dưới bến
Con cháu, núi non, sông, biển đổ về
Có phải em đang quải kê, nhổ mạ
Bên chái nhà bầm ủ mốc làm tương?
Thấp thoáng Minh Nông vua dạy dân cấy lúa
Vang vọng Thậm Thình tiếng chày giã đêm đêm
Lễ vật ngàn đời hương khói tổ tiên
Vẫn hương nếp vụ mười Lang Liêu cung tiến
Khăn xếp, áo the lòng không hổ thẹn
Dâng nén hương thơm lên các bậc tiên vương
Thêm một lần về lại ngã ba sông
Tên đất, tên làng lại ngân vang lời kể
Mộc mạc, đơn sơ, nhỏ nhẹ
Đã làm nên dài rộng đất Tiên Rồng
Đinh Đăng Lượng