Thơ
Chiều về Mường Khến
Cập nhật: Thứ ba, 25/11/2008 | 12:00:00 Sáng
Ngẩn ngơ
Tìm em ngã ba Mường Khến
Nơi cội nguồn anh lạc chốn hồn chiêng

                                  

Nhấp nhô núi

Bóng nghiêng chiều xuống

Dáng dấp Hạ Long giữa xứ sở núi rừng

Vạt nắng nghiêng cọn nước xoay vòng

Suối lững lờ

Tương tư

Hương tóc

Chõ cơm đồ nếp thơm, xôi dẻo

Mâm gỗ hong phơi thoảng nắng vị măng chua

Cuối làng Mường qua vạt cỏ may

Lúa lao xao hẹn mùa gặt hái

Bông uốn câu nhớ hương bùn nồng ngái

Nắng mật ong điệu ví trải mêng mang

Chiều lang thang

Tìm em

Phố núi

Anh trót phải lòng nơi Mường gốc quê em

 

 

                                                  Lê Xuân Sơn

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042136385
Built by ICT Group