Thơ
Yêu miền đất ấy
Cập nhật: Thứ bảy, 27/8/2011 | 10:15:33 Sáng

 

Phố Vãng bình yên man mát chiều êm

Mây lượn Thung Khe nắng hồng lấp lóa

Cô gái Thái gùi hoa lau trắng xóa

Núi nối đồi huyền ảo quá Mai Châu

 

Hoàng hôn lùi dần bóng tối về đâu

Chùm sao nào là mắt em thắm thiết

Ngọn gió nào là tóc em đen biếc

Hoa mơ màng bên bước chân em

 

Những dãy nhà sàn óng ánh trăng lên

Khung cửi nào nhịp thoi dừng lại

Vời vợi tiếng khèn vọng mãi

Hạt sương ướt đẫm lời yêu

 

Lửa trại đêm xòe theo gió xoay chiều

Tiếng cười vỡ đêm vui già, trẻ

Hương lúa, hương ngô thì thào nhè nhẹ

Cần rượu cong dấp dáng tre làng

 

Mai Châu cuộn sóng mây ngàn

Rừng rộn tiếng chim, thác tung sóng hát

Vùng đất cỗi cằn cây thơm tỏa mát

Mai Châu thành huyền ảo ở trong tôi

                     

 

             Trần Quốc Dũng

                     (T.T.V)

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0051313716
Built by ICT Group