Thơ
Trở lại dòng sông xưa
Cập nhật: Thứ ba, 4/10/2011 | 3:28:11 Chiều

                                             

Anh hẹn em mùa xuân trở lại

Sông Đà xưa thác đổ trắng bên ghềnh

Dòng sông ấy trong em còn cuộn chảy

Mà đôi bờ sóng vỗ mãi lòng anh

ơi, con sông chở thương nhớ ngày đêm

Mẹ đã hát ru em từ thuở bé

Thuyền cha đi trong mình minh rướm đỏ

Bến sông chiều, mẹ gánh cả cơn giông

Đâu rồi những lều chợ ven sông

Những mái tranh heo may về xao xác

Những cô bác tảo tần bên sườn cát

Dòng sông hai mùa con nước đầy, vơi

Bao nhiêu năm xa cách sông ơi!

Chẳng còn phố xưa âm thầm nhỏ bé

Chẳng còn thuở như em thời thiếu nữ

Mái chèo khua đưa khách qua sông

Xuân đang về nghe gió hát bâng khuâng

Em cùng anh đi trên đường phố mới

Cầu qua sông, xe ngược - xuôi vồi vội

Những nhà cao tầng ngơ ngác đứng bên sông

Con sông xưa đập đã vắt ngang dòng

Gửi điện sáng lung linh về thành phố

Sông Đà ơi! Cội nguồn Mường ta đó

Bao nhiêu năm tha thiết gọi ta về!

 

Nguyễn Trọng Quỳnh

  (SN 173, tổ 2, phường Chăm Mát - TPHB)

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0051313837
Built by ICT Group