Sinh năm 1977, tại Tiến Xuân (Lương Sơn), tuổi thơ của Kiều Đăng Ninh giống như bao bạn bè cùng trang lứa gắn liền với cuộc sống “con trâu đi trước, cái cầy theo sau”. Hình ảnh người dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” luôn hiển hiện trong tâm trí. Học hết phổ thông, Kiều Đăng Ninh không thi vào đại học mà quyết tâm rời chốn thôn quê ra đi lập nghiệp.
Năm 22 tuổi, Kiều Đăng Ninh đã mạnh dạn về Thạch Thất (Hà Tây) thuê mặt bằng mở xưởng chuyên gia công, sản xuất đồ gỗ giường, tủ. Từ chỗ một vài công nhân, sau năm, cơ sở sản xuất của anh đã có đến vài ba chục công nhân. Việc làm ổn định giúp anh tích luỹ được một số vốn kha khá. Nhưng trên hết, với Kiều Đăng Ninh, học hỏi được kinh nghiệm, mở rộng mối quan hệ, quen biết nhiều bạn hàng còn quý hơn cả tiền bạc. Bởi lẽ, đó mới chính là điều kiện hết sức cần thiết để thực hiện dự định lớn lao trong tương lai.
Theo thời gian, quê hương Tiến Xuân của anh cũng thay đổi nhanh chóng với hàng loạt dự án theo chủ trương tạo điều kiện thu hút đầu tư của tỉnh. Năm 2004, Kiều Đăng Ninh quyết tâm trở về với quê hương. Trong vòng 6 tháng, Công ty TNHH Phú Đạt của Kiều Đăng Ninh làm Giám đốc ra đời trên diện tích gần 10.000 m2 tại xã Tiến Xuân với ngành nghề kinh doanh sản xuất, chế biến đồ gỗ cao cấp xuất khẩu. Anh tâm sự: Không hẳn phải ngẫu nhiêm mình về lại mảnh đất này, ngoài cái duyên với quê hương thì mình còn nợ nhiều lắm. Các sở, ban, ngành từ tỉnh đến huyện rồi đến cấp xã đều hết lòng giúp sức về mặt bằng, ngay cả ngân hàng cũng tạo điều kiện cho mình vay vốn mở rộng sản xuất. Đến khi đi đăng ký kinh doanh, lãnh đạo tỉnh ta cũng trực tiếp hướng dẫn làm giúp. Ngay cả tên thương hiệu Phú Đạt cũng do cán bộ sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hoà Bình đặt cho.

Giám đốc Kiều Đăng Ninh ( đứng thứ 2) kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Chẳng có ai thành đạt mà không có trả giá. Thời điểm năm 2004, các tỉnh lân cận tuy sản xuất đồ gỗ nhiều nhưng đa phần phục vụ trong nước. Sẵn mối quan hệ cùng nguyên liệu đầu vào sẵn có, Kiều Đăng Ninh mạnh dạn đi theo hướng sản xuất mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu. Đương nhiên, làm cái gì cũng đều phải mất “học phí”. Với Kiều Đăng Ninh cũng chẳng phải ngoại lệ. Hàng chục tỷ đồng đầu tư vào nhà xưởng, máy móc nhập khẩu nhưng công nhân không đủ năng lực vận hành. Vậy đành vừa sản xuất, vừa đào tạo nâng cao tay nghề. Chất lượng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu, nhiều lô hàng bị đối tác nước ngoài trả lại. Hàng xuất khẩu đầu ra không ký được trực tiếp phải nhờ thông qua hợp đồng của doanh nghiệp tỉnh ngoài. Có tháng, xuất khẩu sản phẩm chẳng đủ trả lương cho công nhân cho gần 200 công nhân.
Mấy năm liền, anh vào Nam, đi các tỉnh phía Bắc, ra nước ngoài như con thoi để học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý, mở rộng bạn hàng, đối tác, tìm kiếm kỹ sư, công nhân tay nghề cao. Chỉ riêng thế cũng ngốn của anh vài trăm triệu đồng mỗi năm. Cho dù khó khăn, nhưng với cái tâm của một Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty, lương, thưởng và những khoản đãi ngộ dành cho kỹ sư, công nhân vẫn đầy đủ. Và càng chẳng lạ khi nhiều kỹ sư tay nghề cao người Bắc vào miền Nam làm bao năm khi biết Công ty Phú Đạt thành lập đã xin ra để vào đây làm việc.
Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, Công ty TNHH Phú Đạt đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về nghành gỗ của tỉnh Hoà Bình và khu vực phía Bắc. Ngoài tiền thưởng, mức lương bình quân của 250 công nhân trong Công ty hiện nay khoảng 1, 2 triệu đồng/ người / tháng. Để cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường trong và ngoài nước, Công ty đã đầu tư hệ thống máy móc, dây truyền sản xuất hiện đại bậc nhất hiện nay từ Đài Loan và các nước châu Âu. Với những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng nâng cao, Công ty đã được UBND tỉnh, Trung ương hội Doanh nghiệp trẻ tặng nhiều bằng khen trong nhiều năm.
Hồng Trung