Chồng chị vốn là bệnh binh, sức khoẻ vốn yếu lại đau ốm liên miên. Chị vừa hết lòng chăm sóc chồng, vừa nuôi dạy con cái lớn khôn. Ngày nào cũng vậy, chị Loan tất bật bao công việc của người chủ trang trại chăn nuôi. Tự mình, chị làm đủ mọi việc từ nhóm bếp nấu cám ăn cho đàn lợn, gà đến việc ra vườn cắt cỏ, lá mía cho đám trâu, bò rồi tắm táp cho vật nuôi. Bận rộn là vậy nhưng chị chẳng bao giờ ca thán, nề hà.
Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ chính sách nghèo của xã. Hễ nhà có công có việc là chị lại phải chạy đôn chạy đáo vay mượn họ hàng. Cuộc sống gia đình chị với 4 miệng ăn không khỏi thiếu thốn, chật vật. Công việc chăn nuôi, nấu rượu ngày ấy cũng chỉ là tạm thời vì quy mô quá ít ỏi. Cùng với đồng vốn nghĩa tình của Hội nông dân, chị vay mượn thêm chỗ họ hàng để mở rộng sản xuất, phát triển đàn gia súc, gia cầm.
Từ chỗ chỉ đủ điều kiện nuôi 2 – 3 con lợn thịt, chị đã đầu tư mua 2 lợn nái sinh sản để tăng tỷ trọng đàn. Với bàn tay chăm sóc cộng với kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi lợn của chị Loan, trang trại của chị luôn duy trì trên dưới 40 con lợn thịt. Chỉ sau hơn 1 năm, chị đã trả được toàn bộ số tiền vay mượn. Thế rồi cứ lứa nọ nối tiếp lứa kia, mỗi năm trang trại chăn nuôi của gia đình cho xuất chuồng 3 – 4 lứa. Ngoài nguồn thức ăn chế biến sẵn, chị tận dụng nguồn cám gạo, bã rượu và rau rừng thêm vào bữa ăn hàng ngày của đàn lợn. Nhờ vậy, lợn không những lớn nhanh mà còn thơm, chắc thịt. Chị còn xây sửa hệ thống chuồng trại chăn nuôi trâu, bò sinh sản, đầu tư mua máy xay sát về phục vụ bà con nông dân quanh xã. Sau 7 năm, đàn trâu, bò đã được nhân giống và tăng lên 20 con.
Chị tâm sự: Muốn chăn nuôi thành công không chỉ trông chờ tất cả vào kinh nghiệm. Nhà nông cần lưu tâm trong khâu chọn giống và việc tiêm phòng dịch bệnh. Suy nghĩ này được chị vận dụng vào thực tiễn sản xuất và đem về hiệu quả. Ngừng tay dùng vòi nước dọn rửa chuồng trại, chị Loan sởi lởi: Chỉ 20 ngày nữa là chị sẽ xuất bán gần 20 con lợn thịt. Chắc chắn rằng, với giá bán và nhu cầu của thị trường hiện nay, những người chăn nuôi như chị rất phấn khởi.
Cho đến nay, cuộc sống của gia đình chị nhờ nghề chăn nuôi mà khấm khá hẳn lên. Chị xây được nhà ở khang trang, mua sắm các vật dụng đắt tiền. Bình quân mỗi năm trừ chi phí, chị có thu nhập 60 triệu đồng. Từ một hộ nghèo của xã, chị đã vươn lên trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
Bùi Minh