(HBĐT) - Trong khi bán hàng tại Ki ốt B1 -15, chợ Phương Lâm thành phố Hoà Bình Chị Dương Thị Huệ, trú tại số nhà 74, tổ 29, Phường Phương Lâm, TPHB phát hiện thấy một ví da nữ màu đen của khách hàng để quên trong cửa hàng nhà mình. Sau khi mở ra, thấy bên trong có hơn 8 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ quan trọng khác nhưL Chứng minh nhân dân, Bằng lái xe mang tên Bùi Thị Thu Huyền, Giáo viên Trường tiểu học Tú Sơn, huyện Kim Bôi.
Không chút đắn đo suy nghĩ, chị quyết định gọi điện ngay cho chị Huyền để trả lại chiếc ví bị mất. Nhân được ví còn nguyên vẹn tài sản và giấy tờ, chị Huyền vô cùng xúc động và không thể ngờ là mình có thể tìm lại được.
Được biệt, trước đây chị Huệ cũng đã từng nhặt được 8 triệu đồng và trả lại người bị mất. Bên cạnh đó, khiđi chợ phát hiện có người phụ nữ bị tâm thần, chị đã dắt về nhà chăm sóc, chữa chị và dắt về với gia đình. Hiện người phụ nữ đó đã có gia đình và rất thành đạt.
Khi được hỏi về việc làm của mình, chị Huệ nói "Tiền thì ai cũng rất cần, nhưng mình phải tự đặt mình vào bản thân mình vào trong trường hợp của người mất, chắc chắn sẽ rất lo lắng và khó khăn khi kiếm lại số tiền và làm lại giấy tờ bị mất". Hành động của chị Huệ là biểu hiện cao đẹp của đạo lý "Nhặt được của rơi trả người đánh mất", Thương người như thể thương thân". Đây là một hành động đẹp cần được nhân rộng để mọi người noi theo. /.