Tốt nghiệp khoa Quản lý kinh tế của Đại học Lâm nghiệp, chị về công tác tại Sở LĐTB &XH tỉnh. Nổi tiếng là cương nghị, quyết đoán, nhiều người gọi chị là “người đàn bà thép”. Sau 7 năm làm trưởng phòng Thanh tra, năm 2003, chị được lãnh đạo Sở điều động sang làm trưởng phòng Phòng chống TNXH với mong muốn người phụ nữ này sẽ có những biện pháp mạnh chấn chỉnh lại công tác phòng chống TNXH vốn chưa được đầu tư, quan tâm đúng mức. Với 2 chuyên viên, thời gian đầu đầu chị tưởng mình không thể vượt qua bởi công việc bận bịu, vất vả mà lực lượng thì ít qúa. Nhưng phòng nghiệp vụ “nhỏ bé” kể cả lãnh đạo chỉ vỏn vẹn 4 người ấy đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống TNXH ở tỉnh Hoà Bình.
Người phụ nữ có mái tóc điểm bạc này từng lặn lội lên tận xã Hang Kia, Pà Cò của huyện Mai Châu. Rồi trực tiếp đi xuống các thôn bản người Mông cùng các đồng chí công an động viên, tuyên truyền bà con từ bỏ ma tuý, thuốc phiện. Lương thực, nước uống thiếu thốn. Đường từ xã xuống các bản làng người Mông khó khăn, một số nơi chỉ có thể đi bộ. Nhiều đồng chí công an tỉnh lên tăng cường cho địa bàn ái ngại cho chị. Nhưng đối với người phụ nữ này thì chẳng có khó khăn nào, chẳng trở ngại nào ngăn cản bước chân chị.
Dù đã lên chức bà ngoại, nhưng ở chị, người ta vẫn thấy lòng say nghề, tinh thần trách nhiệm và hơn hết là bản lĩnh sống của một người phụ nữ “dám nói, dám làm”. Biết những đồng chí làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp cơ sở gặp nhiều khó khăn, hàng năm, tất cả thông tư, nghị định, hướng dẫn tra cứu tài liệu… chị đều xin kinh phí để đóng lại thành quyển vừa dễ lưu giữ, vừa dễ tiếp nhận. Đồng thời, chị trực tiếp mở lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Một việc làm nhỏ nhưng thiết thực và hiệu quả đã khích lệ, chia sẻ nỗi vất vả, khó khăn của những người làm công tác phòng, chống TNXH.
Thẳng thắn và khiêm nhường, với chị, cuộc đấu tranh phòng, chống TNXH luôn đầy thử thách. Tất cả vẫn đang ở phía trước, vẫn cần sự nỗ lực và lòng quyết tâm. Giờ đây, niềm hạnh phúc và tự hào của chị là 3 đứa con với 5 tấm bằng đại học; là được trở về nhà trong vai trò người vợ, người mẹ sau một ngày bận rộn, vất vả. /.
Lê Dung