Hoa Tây Bắc
Chuyện về ông "mặt trận"
Cập nhật: Thứ bảy, 25/8/2007 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Ở tiểu khu 2 thị trấn Kỳ Sơn mọi người biết đến ông Phạm Văn Điệp như một tấm gương sáng. Ông được hàng xóm, làng giềng kính trọng bởi trong gia đình ông là người cha, người ông mẫu mực, còn với khu dân cư ông là người cần mẫn xuyên sợi chỉ hồng để xây dựng tình đoàn kết xóm làng

Cách đây 17 năm, gia đình ông có tài sản lớn nhất là một vạt đồi với diện tích 17.000 m2 và một nếp nhà tranh trống trải. Đất cằn cỗi khó canh tác, ông đã cùng vợ con đào, xúc hàng trăm khối đất để đổ đi rồi lại chở hàng trăm khối đất bãi về thay thế. Sau bao ngày tháng nhọc nhằn ông đã có một mảnh vườn ưng ý với 150 cây ăn quả các loại gồm: vải thiều, hồng yên thôn và quýt không hạt. Khi đó số người trồng cây ăn quả chưa nhiều nên hoa quả được giá, mảnh vườn đã đem lại cho gia đình ông nguồn thu nhập đáng kể. Từ vườn cây nhỏ, gia đình ông đã tích cóp được món tiền kha khá để sắm sửa trang thiết bị máy móc để chuyển sang sản xuất đồ gỗ dân dụng. 17 năm đã trôi qua, cuộc sống của gia đình ông cũng đã có nhiều thay đổi, người con trai trưởng đã được ông tạo điều kiện để ra ở riêng. Những đứa con khác cũng được ông nuôi nấng cho học hết bậc PTTH và hướng cho các con có một nghề nghiệp ổn định để mưu cầu cuộc sống. Còn bản thân ông vẫn sống trên mảnh đất ấy nhưng nay ngôi nhà đã được xây dựng khang trang, với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt. Ông đã dành ra 50m2 đất để xây dựng một xưởng gỗ tạo việc làm ổn định cho 3 lao động.

 

Ông Điệp tâm sự : Đó là nhờ có chủ trương chính sách của Đảng đưa đường, chỉ lối. Vì vậy ông luôn vận động vợ con phải thực hiện tốt nhiệm vụ của người công dân và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp ở khu dân cư. Gia đình ông đã tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện, đóng góp xây dựng nhiều nguồn quỹ giúp đỡ những người có hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Riêng bản thân ông tuy chức vụ Trưởng ban mặt trận không có gì là to tát lắm, thậm chí lắm lúc còn thấy mệt mỏi vì cái tiếng “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, tuy nhiên ông vẫn luôn cố gắng hết mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không kể những ngày đi tuyên truyền, vận động bà con thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ người nghèo và giúp đỡ các gia đình chính sách... khi trong xóm có gia đình gặp việc hiếu, không quản ngại tuổi cao, sức yếu ông thức trắng đêm để giúp đỡ, động viên tang chủ.

          Luôn hết mình vì công việc, nhưng ông không nghĩ cố gắng làm mọi việc để được biểu dương, khen thưởng mà ông mình làm tất cả vì cái tâm để có một cuộc sống thanh thản. Chính vì thế, không chỉ bản thân ông mà cả những thành viên trong gia đình ông đều được bà con chòm xóm tin yêu kính trọng. Đã nhiều năm liền gia đình ông luôn giữ vững danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu.

 

 

                                                                           Lam Nguyệt                                                                  

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0051314587
Built by ICT Group