Hoa Tây Bắc
Thuý Quỳnh và màu xanh của quê hương
Cập nhật: Thứ bảy, 15/9/2007 | 12:00:00 Sáng
 
Quỳnh giới thiệu giống quýt ôn châu
(HBĐT) - Trong bộ áo xanh tình nguyện, cô bé Thuý Quỳnh nhỏ nhắn, xinh sắn có nụ cười rất tươi và nhí nhảnh ấy ngợp trong màu xanh của vườn cam. “Tiếc quá, vườn quýt Ôn Châu này nhà em vừa bán hết, chỉ còn “mót” được mấy quả này!” Thuý Quỳnh lại cười rất tươi và mời chúng tôi nếm thử loại quýt mà gia đình Quỳnh mới đưa vào trồng thử nghiệm.

Mẹ Quỳnh mất sớm lúc em mới 6 tháng tuổi. Bốn anh em Quỳnh sống với bố, phải tự lập sớm nên có lẽ Quỳnh cũng chững chạc hơn trong cuộc sống so với lứa tuổi 24 của em. Mặc dù gia đình có nhiều khó khăn và thiệt thòi, nhưng vì Quỳnh có một gia đình hạnh phúc, hoà thuận; một người cha mẫu mực, chăm chỉ làm ăn; luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương, giáo dục con cái. Hiện nay, các anh chị em trong gia đình Quỳnh đều trưởng thành. Trang trại  trồng cây ăn quả rộng 5 ha (chủ yếu cây có múi) của gia đình Quỳnh đã thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng.

 

Hiện nay, Thuý Quỳnh là Bí thư chi đoàn khu 5B, thị trấn Cao Phong. Em đã tham gia hoạt động trong BCH 3 năm và vừa qua, em được bầu làm đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Có lẽ hay cười và có duyên như em làm công tác đoàn cũng rất duyên! Anh Khương Xuân Lịch-Bí thư Đoàn thị trấn Cao Phong cũng đồng tình với ý kiến của tôi. Anh Lịch cho biết: Quỳnh hoạt động trong công tác đoàn rất sôi nổi, có trách nhiệm và sáng tạo. Chi đoàn 5B của Quỳnh luôn đạt Chi đoàn trong sạch, vững mạnh; hàng năm đều được biểu dương, khen ngợi. Đặc biệt, dù là một Bí thư trẻ tuổi, nhưng có kinh nghiệm làm kinh tế trang trại từ thực tế của gia đình, Quỳnh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ khác về cách lựa chọn giống cây trồng, cách, phun, bón phân... Quỳnh đang theo học đại học tại chức ngành Nông nghiệp để có thêm kiến thức để sau này giúp bố nhiều hơn trong việc phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

 

Quỳnh lại cười tươi và tâm sự: đã hơn chục năm nay, gia đình em gắn bó với trang trại (từ năm 1994), lúc đó gia đình em mượn 9000m2 đất của nông trưòng để trồng cây ăn quả. Dần dần, gia đình em mở rộng diện tích rồi mạnh dạn đưa nhiều loại giống mới vào trồng thử. Các giống mới đều đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và quanh năm có quả cung cấp cho thị trường. Như vụ Quýt Ôn Châu gia đình em vừa bán xong gần 300 tấn cũng là loại cây trồng được gia đình em trồng thử đầu tiên ở đây. Từ thực tế của gia đình và những gì em đang được học trên ghế giảng đường càng làm cho Quỳnh thêm gắn bó hơn với mảnh đất quê hương. Và ước mơ của em sẽ góp phần phát triển mạnh phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi  của địa phương.

 

Thực tế đã giúp Quỳnh tiếp thu tốt hơn trong học tập và chắc chắn một điều rằng, những bài học của Quỳnh hôm nay sẽ giúp em vững bước hơn trong tương.

 

                                                                          Hồng Duyên

 

 

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042146946
Built by ICT Group