Chị Nguyễn Thị Mỹ, giáo viên Toán, trường THCS Võ Thị Sáu (huyện Lạc Sơn) không muốn nói về những khó khăn của mình trước đây, bởi theo chi, trong giai đoạn đó, cuộc sống của mọi gia đình, mọi giáo viên khác cũng như mình. Theo chị, mục đích sống lớn nhất của mình nói riêng và người phụ nữ nói chung là chăm sóc, nuôi dạy con cái, vun vén hạnh phúc gia đình. Có một gia đình êm ấm, hạnh phúc rồi sẽ yên tâm công tác, trau dồi sự nghiệp.
Chị bắt đầu sắp xếp cuộc sống của gia đình mình theo một trật tự khoa học. Với các con, chị lập thời gian biểu, giờ học, giờ chơi, giờ làm việc rõ ràng. Ngay từ nhỏ, chị đã dạy các con phải biết làm việc, biết yêu lao động, tùy theo sức của mình.
- “Những công việc của mình làm được dù nhỏ thôi cũng thật đáng quý; Làm việc sẽ giúp các cháu có trách nhiệm hơn với bản thân, không lao vào những thú chơi vô bổ...” Chị Mỹ đã cười rất tươi và chia sẻ với tôi điều này.
Một kỷ niệm rất đẹp chị kể khi 2 người con của chị lúc còn nhỏ. Chị đã mua 2 chiếc chổi viết tên của 2 con lên đó rồi chia khu vực để 2 con phụ trách dọn vệ sinh. Các con sẽ tự giữ gìn chiếc chổi của mình, không tranh dành nhau và thi đua xem khu vực của ai dọn sạch hơn. Phải chăng vì chị là một giáo viên khoa học tự nhiên nên chị đã biết cách sắp xếp mọi thứ rất khoa học? Các con chị cũng theo học các ngành tự nhiên, suốt thời gian đi học, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em Nguyễn Thị Ninh Giang còn đạt danh hiệu “ Gương mặt Sinh viên trẻ xuất sắc” (năm 2005), hiện nay đang theo học lớp Cao học của trường ĐH KH tự nhiên.
Trong sự nghiệp, chị Mỹ luôn tự học hỏi, trau dồi kiến thức để làm sao luôn có bài giảng hay, các em học sinh dễ hiểu. Chị đã đặt báo chuyên ngành của mình một cách đều đặn nhiều năm nay để luôn tìm tòi, học hỏi những điều mới mẻ. Ngay cả học vi tính, chị cũng đã mày mò, tự học để có được kiến thức cơ bản truyền lại cho các thế hệ học trò.
Trong công tác chuyên môn, chị luôn thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương, quy định, quy chế; luôn có ý thức trong việc cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy làm sao để phát huy hết tính tích cực trong học sinh, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập. Đặc biệt, chị luôn có ý thức trong nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm riêng, sáng kiến kinh nghiệm dạy nâng cao, bồi dưỡng học sinh giỏi...Vì những sự nỗ lực đó mà liên tục trong các năm học chị có học sinh giỏi các cấp (Liên tục từ năm 1993-1997 có học sinh giỏi Quốc Gia).
Là một “Đảng viên gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, một Chủ tịch công đoàn luôn quan tâm, chăm sóc đến đời đời sống, quyền lợi cho các đồng nghiệp; luôn sống gần gũi, chan hoà với anh chị em. Chị Mỹ đã cùng với BGH nhà trường, các đồng nghiệp đang xây dựng một ngôi trường, một môi trường giáo dục uy tín, chất lượng của quê hương Lạc Sơn.
Hồng Duyên