Truyện ngắn
Nắm lá Láng
Cập nhật: Thứ sáu, 21/3/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Dừng xe trước cổng, chị hì hục đẩy chiếc xe máy vào nhà. Nghe tiếng “xoảng” ngoài sân đang hí húi trong bếp, anh liền chạy ra. Thấy chị đang đánh vật với chiếc xe máy với cái chân tập tễnh, anh kêu lên: - Trời ơi, chân tay mẹ mày làm sao thế?

 

Định dấu anh là mình vừa bị ngã xe máy nhưng vẫn bị anh phát hiện, chị đành xuê xoa:

     - Ôi chẳng sao đâu, em vừa tránh thắng bé chạy qua đường nên va phải con chó, cũng may là em đi chậm nên không việc gì, chỉ chầy sước qua loa.

Nói rồi chị ra vẻ như không bị đau đi vào nhà. Nhìn dáng đi của chị, anh biết chị đau lắm, cất chiếc xe máy vào nhà anh nói:

      - Mẹ mày cứ nghỉ đi, anh đi đằng này một lát.

Nói rồi, anh dắt chiếc xe đạp đang để ngoài hiên và đạp xe đi. Thấy chồng nói vậy, chị tưởng anh bận đi đâu, vào nhà, chị nằm xuống giường nghỉ một lát, vậy là thiếp đi.

Chừng 30’ sau anh về, trên tay cầm nắm lá láng. Thì ra là anh đi xin lá láng để bóp chân cho chị. Vào nhà, thấy chị đang thiếp đi, nhìn bàn chân tím lịm của chị, anh biết chị đau lắm. Để chị ngủ, anh xuống bếp chuẩn bị bữa cơm chiều. Con cún thấy mẹ đau chân cũng xuống bếp phụ giúp bố nấu cơm. Thường ngày, đi làm về là chị lại lao vào bếp nấu nướng, cơm nước. Hôm nay, vì chị đau chân nên anh vào bếp giúp vợ. Hai bố con hí húi nấu nấu, nướng nướng trông thật vất vả. Bữa cơm rồi cũng xong xuôi tinh tươm, vừa hay chị tỉnh dậy sau giấc ngủ thiếp đi. Thấy chị dậy, anh vội bê chậu than nóng lên cùng cô con gái cầm nắm lá đi đằng sau, anh nói:

- Mẹ mày dậy đi để anh bóp chân cho đỡ đau rồi còn ăn cơm.

Vén ống quần chị lên, anh lẩm bẩm:

- Chân thế này mà kêu không làm sao.

Vậy là anh một tay hơ nắm lá láng, một tay anh bóp chân cho chị, con cún thấy bố bóp chân cho mẹ cũng lăng săng giúp bố. Nhìn thái độ ân cần, lo lắng của hai bố con anh mà chị trào nước mắt. Thấy chị khóc, anh vội vàng kêu:

- Ôi anh xin lỗi, chắc anh mạnh tay quá.

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh, chị phì cười:

- Dạ, không phải đâu anh, tại em hạnh phúc quá đấy mà.

Anh lườm vợ và nói:

- Vậy mà anh cứ tưởng.

Hai vợ chồng cùng cười, đứa con gái chẳng hiểu gì nhưng thấy mẹ cười rồi chắc là hết đau, thích quá nó reo lên:

- A, thế là mẹ hết đau rồi.

Nhìn hai bố con ríu rít làm chị quên hết cả mệt nhọc, đau đớn. Chị thầm nghĩ ông trời đã ban cho chị một hạnh phúc tuyệt vời bên gia đình nhỏ. Một hạnh phúc bình dị và thân thương.

 

                                                         Thúy Mai

                                                 (Phương Lâm - TPHB)

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042051413
Built by ICT Group