Truyện ngắn
Việc nhỏ nghĩa lớn
Cập nhật: Thứ bảy, 21/6/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Được nghỉ hè, Lan không phải học bài nữa, sáng nào cũng vậy, Lan dậy sớm đi bộ cùng bạn bè rồi về dọn dẹp nhà cửa, quét sân, quét cổng sạch sẽ.

Thấy con chăm chỉ, chị Hà mắng yêu:

- Dạo này trời đi vắng hay sao mà con dậy sớm thế!

Lan gục đầu vào vai mẹ nũng nịu:

- Từ nay con được nghỉ hè rồi, cơm nước hàng ngày mẹ để con giúp!

- Mẹ cũng mong như vậy, nhưng liệu con có nấu được bữa cơm tinh tươm cho mẹ không đấy, hay “trên sống, dưới khê, tứ bề nhão nhoét”.

Lan nhõng nhẽo:

- Thì mẹ cứ để con thử tay nghề, có gì mẹ dạy bảo con thêm.

Chị Hà dắt chiếc xe đi làm, trong lòng rộn  niềm vui. Từ nay, hết giờ làm việc, chị sẽ có thời gian chơi thể thao.

Mẹ đi làm rồi, Lan chuẩn bị thực đơn cho bữa ăn trưa. Hôm nay trời oi bức, Lan sẽ  chiêu đãi cả nhà món canh riêu cua, món này bố mẹ đều thích. Đánh vật với nồi canh cua hết cả buổi sáng, thế rồi mâm cơm cũng được dọn sẵn khi bố mẹ vừa đi làm về. Nhìn con gái mồ hôi ướt trán, chị Hà lấy chiếc khăn lau mặt cho Lan và động viên:

- Con mẹ giỏi lắm! Con gái phải biết nội trợ, với lại con có làm việc mới biết quý trọng sức  lao động của mẹ phải vất vả như thế nào. Trước đây, con còn đi học, mẹ đi làm về lại tất tưởi cơm nước, nay con lớn rồi giúp mẹ việc nhỏ như vậy nhưng nghĩa lớn. Thôi, ăn cơm đi con, kẻo cơm canh nguội hết rồi.

Ngày đầu tiên Lan được giúp mẹ nên cơm chưa ngon, canh chưa ngọt lắm. Biết vậy, chị Hà vẫn khen ngon để động viên con gái. Cơm nước xong, chị Hà  ngồi bên cạnh Lan thủ thỉ:

- Lần sau, con xay cua nhớ cho một ít muối vào, khi nấu chín thịt cua nổi lên, nước cua trong và  nhớ cho vài lát tai chua vào khi ăn mới cảm nhận được vị ngon ngọt của món diêu cua. Cơm hôm nay con nấu hơi nhiều, ăn không hết, bỏ đi lãng phí. Hạt gạo là ngọc thực, phải biết tiết kiệm con ạ. Đang lúc giáp hạt thế này, mình có bát cơm ăn là hạnh phúc lắm rồi. ở vùng sâu, vùng xa, nhiều nhà còn thiếu ăn lắm. Phải biết tiết kiệm từ hạt gạo, ngọn rau thì mới cảm nhận được nỗi khổ của người nghèo mà chia sẻ.

Nghe mẹ dạy bảo, Lan như được tiếp thêm sức mạnh và hứa với mẹ  từ nay sẽ khéo léo, đảm đang hơn trong  công việc nội trợ.

 

 

                                                                            Ngọc Anh

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042135946
Built by ICT Group