Truyện ngắn
Chuyện nhà
Cập nhật: Thứ hai, 24/11/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Bây giờ là 18 giờ... âm thanh quen thuộc ấy phát ra từ chiếc ti vi như thúc giục cả nhà ông Kiệt ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn có đủ các món vừa ngon vừa bổ dưỡng, bà Liễu, vợ ông vừa lay chay gắp cho chồng vừa góp lời bình phẩm: món này ngon, món này kém muối... thế nhưng không khí gia đình vẫn có gì đó gượng gạo bởi anh con trai và cô con con dâu chẳng có mấy lời góp chuyện.

Chẳng là hôm nay ở khu phố tổ chức bình bầu danh hiệu gia đình văn hoá. Gia đình ông Kiệt chuyển về khu phố này đã mấy năm rồi thế mà chưa thấy năm nào bà con khối phố bình bầu gia đình ông là gia đình văn hoá cả. Là người biết khá tường tận nguyên do đêm, trước cô con dâu đã thỏ thẻ với chồng:

          Anh này! anh có biết tại sao chưa bao giờ nhà mình được cầm cái giấy chứng nhận gia đình văn hoá không?

Anh chồng lắc đầu

          - Anh không để ý lắm .

          Thấy chồng nói vậy, cô con dâu buông tiếng thở dài đánh thượt... rồi tiếp lời: Không phải em lắm chuyện đâu nhưng vì em biết 6 nội dung, tiêu chí để xây dựng gia đình văn hoá đó là: gia đình không đói nghèo, lạc hậu; không có người thất học, mù chữ; không có người mắc các tệ nạn xã hội... nhà mình toàn cán bộ hưu chí rồi công chức nhà nước, hoàn cảnh gia đình chẳng đến nỗi nào, chẳng bao giờ cãi cọ lớn tiếng để hàng xóm láng giềng người ta biết cả. Thế mà! ấm ức quá cô bỏ lửng câu nói. 

          Anh chồng nghe chiều căng thẳng liền an ủi vợ: thôi mà em, cái danh hiệu gia đình văn hoá ấy nó có to tát lắm đâu mà em phải suy nghĩ nhiều thế. Bao nhiêu năm qua không có cái danh hiệu ấy nhà mình vẫn sống bình thường cơ mà. Nghe chồng nói vậy, nàng dâu chua chát.

          - Vâng! anh đã quen với nếp nhà rồi thì thấy bình thường còn em thì không thấy bình thường chút nào cả. Anh có biết hàng xóm láng giềng người ta nói với em những gì không: Nào là nhà mày keo kiệt bủn xỉn,  rồi sống không có tình làng nghĩa xóm... đấy là tất cả những gì tốt đẹp mà bố mẹ để lại cho chúng mình đấy.

          Vốn là người hiền lành chân chất anh con trai chỉ biết buông tiếng thở dài rồi thủng thẳng. Thì bản tính của bố mẹ là vậy mình làm sao thay đổi được, nhưng mà cũng có cách khắc phục đấy:

          Nghe chồng nói vậy cô con dâu bật dậy sốt sắng:

          - cách gì hả anh?

          Anh chồng tiếp lời. Này nhé, từ trước tới nay người ta đã quen có thành kiến với gia đình mình rồi, anh thì không giỏi trong chuyện này lắm với lại là đàn ông nên thú thực anh cũng không để ý đến chuyện này nhiều. Giờ em là con dâu, là thành viên mới trong gia đình, em hãycố mở lòng mình để tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng đi anh nghĩ dần dần họ sẽ hiểu và cảm thông thôi.

          Quả thật không biết có phải vì xưa kia do cuộc sống khó khăn, vất vả quá mà vợ chồng ông Kiệt quen với cái nếp tằn tiện, bon chen? Vì cho đến giờ cả 3 đứa con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, ai cũng có của ăn của để ông bà không phải lo lắng gì nhiều nhưng vẫn suốt ngày căn vặn chuyện tiền nong. Cô con dâu bước chân về nhà chồng chưa đầy tháng bà Liễu đã giao trách nhiệm. Bố mẹ đã dựng được mái nhà để ở rồi từ nay trở đi việc mua sắm các thứ vật dụng trong gia đình hoặc sửa sang cơi nới nhà cửa mẹ giao cả cho các con. Với con cái bà đã tính toán, đếm đo xoằng phẳng như vậy thì tránh sao được những lời dị nghị của hàng xóm láng giềng.

          Bữa cơm trôi đi trong lặng lẽ chợt nhớ lại câu chuyện mà 2 vợ chồng đã dốc lòng tranh luận đêm trước anh con trai ngập ngừng. Bố mẹ ạ! Con thấy cuộc sống nhà mình có gì đó chưa ổn. Xã hội giờ đã khác xưa rồi, người ta quan tâm tới đời sống tinh thần hơn là vật chất, chúng con có thể lo đủ cái ăn, cái mặc và mọi thứ cần cho sinh hoạt của gia đình, chỉ mong bố mẹ hãy sống khoẻ mạnh khoẻ, vui vẻ để chúng con yên tâm công việc. Nghe con nói vậy ông Kiệt buông đũa gật gù. Ừ, bố mẹ cũng đang nghĩ như vậy, hiện giờ bố mẹ đáng phấn đấu để đạt được cái danh hiệu "ông bà cha mẹ mẫu mực" của Hội Người cao tuổi phường đấy.  Giờ cả nhà ăn cơm tiếp nhé bố phải đến nhà ông Tình để họp tổ dân phố đây.

 

 

                                                                   

                                                                  Lam Nguyệt

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042051382
Built by ICT Group