(HBĐT) - Dừng xe trước cổng, chị hì hục đẩy chiếc xe máy vào nhà. Nghe tiếng “xoảng” ngoài sân đang hí húi trong bếp, anh liền chạy ra. Thấy chị đang đánh vật với chiếc xe máy với cái chân tập tễnh, anh kêu lên:
- Trời ơi, chân tay mẹ mày làm sao thế?
(HBĐT) - Nắng xiên khoai chiếu gắt qua mang tai, bước chân leo ngược dốc càng làm nung nóng con người Thuận. Giá mà mình không vung tay quá trán, giá mình chịu khó đi học nghề một vài tháng về mở một cửa hiệu nhỏ hẳn còn có chốn kiếm cơm cho vợ con. Những tưởng có cơ hộ đổi đời, nào ngờ cuộc đời lại rẽ ngoặt sang đường cụt, bao năm túng thiếu nay càng thêm túng.
(HBĐT) - Hai mẹ con tôi vừa về đến cổng thì thấy một thằng bé chừng 11, 12 tuổi lặc lè bước, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay sách bộ đồ nghề đánh giày. Tôi liền gọi: - Này bé con, lại đánh cho cô đôi giày.
(HBĐT) - Nhấp chén cà phê của anh Tài ở tận thuỷ điện Chư Sê gửi tặng. Biên cảm nhận được vị đắng ở đầu môi có vị ngọt khi trôi xuống cổ sao ngọt vậy. Biên cười thầm nghĩ lại những ngày tháng ở Tây Nguyên. Cứ buổi sáng trước khi đi làm việc, Phương đứa bạn thân hai đứa rủ nhau đi nhấm nháp ly cà phê vườn rồi mới đến cơ quan làm việc.
(HBĐT) - Đêm cuối Thu, những cơn gió bấc đầu tiên đã về. Gió lùa từ phía bờ sông vào căn nhà vắng, Chị Cẩm đang ngồi ở ghế, hơi lạnh làm chị rùng mình. Chị đứng dậy đắp chiếc chăn mỏng cho con rồi ra cửa lẩm bẩm một mình: “ Năm nay lại rét sớm đây!”.
(HBĐT) - Mỗi lần nghe ai đó nói đến hai từ “con trai” tôi lại tự hỏi: “Sao người ta lại trọng con trai hơn con gái?” Và tôi bắt đầu nghĩ về gia đình mình cũng bắt đầu bằng hai tiếng “con trai” đó, giá như tôi hoặc em tôi là con trai chắc sẽ không có cuộc chia tay ấy…
(HBĐT) - Đi làm về, chị Lan thật bất ngờ khi thấy trên bàn có một lọ hoa hồng thật tươi cùng chiếc bưu thiếp cài trên cánh hoa với dòng chữ “Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, chúc em luôn vui vẻ”. Cũng như mọi hôm, chị dắt chiếc xe vào nhà rồi xuống bếp làm nhiệm vụ của “bà nội trợ”. Nhưng thật ngạc nhiên, bếp núc gọn gàng, cơm canh đã tươm tất. Anh Tuấn từ trên lầu bước xuống nhẹ nhàng đến bên chị thủ thỉ:
(HBĐT) - Hạ lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ, nụ cười ngọt ngào của cha, con bé lớn lên từng ngày. Ngày Hạ vào lớp 10 học xa nhà đến 5 km nhưng nó vẫn mải miết với vòng quay của xe để giờ đây nó đã có kết quả thi đỗ đại học, để bù lại những năm tháng vất vả bên sách vở cùng những đêm khuya thao thức.
(HBĐT) - Tôi quen anh từ lâu lắm rồi. Ngày ấy tôi là cô nữ sinh lớp 12 của Mường. Tôi không sắc sảo, kiêu sa nổi trội, bù lại tính nhút nhát là dáng vóc thanh mảnh, tóc dài lướt thướt đen huyền với đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy lo âu. Anh bảo tôi quyến rũ chính là ở đôi mắt. Ngược lại anh có vóc dáng của người năng động, mê thể thao, da anh lúc nào cũng hồng hào như có men.
(HBĐT) - Tháng 3- Tháng thanh niên, tháng cao điểm của tuổi trẻ với nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa chung tay vì cuộc sống cộng đồng đã đi vào chặng cuối. Nhìn lại tháng thanh niên, thế hệ trẻ tỉnh nhà có thể tự hào rằng, lớp lớp ĐV- TN hôm nay luôn khẳng định vai trò tiên phong- xung kích, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Dưới đây là một số hình ảnh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2012 của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh.
(HBĐT) - Lực lượng chức năng tiếp tục cố gắng triển khai các biện pháp tìm kiếm thi thể nạn nhân và khắc phục sự cố núi lở gây ách tắc giao thông tại kim 138+700, địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu.
(HBĐT) - Du sơn, ngoạn thủy trên vùng hồ Hòa Bình trong mùa xuân, đặc biệt là tháng giêng này đã trở thành lịch trình không thể thiếu của nhiều người dân Hòa Bình và đông đảo du khách thập phương.
(HBĐT) - Sau 2 đợt rét đậm, rét hại liên tiếp, kéo dài, thời tiết ấm áp đã trở lại. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân trong tỉnh khẩn trương làm đất, cấy lúa và trồng màu. Các địa phương nô nức mở hội xuống đồng, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa vụ chiêm – xuân trước ngày 25/2, kết thúc lịch thời vụ trồng cây màu vụ xuân vào trung tuần tháng 3.
(HBĐT) - Mùa xuân mới 2012 đã đến. Trong thời khắc thiêng liêng chào đoán năm mới, trên khắp đường Hòa Bình bừng sáng cùng những chùm pháo hoa rực rỡ; những dòng người đổ về trung tâm thành phố cùng với những nụ cười, lời chúc mừng năm mới may mắn, ấm áp! Dưới đây là những khoảnh khắc lung linh, sôi động của đêm giao thừa.
(HBĐT) - Trong tiết trời hửng nắng, sắc xuân thành phố Hòa Bình càng ngập tràn lung linh…Những nụ cười, sắc hoa, những tất bật, hối hả càng tạo cho không khí mùa xuân thêm rạo rực, tươi vui. Một mùa xuân mới, ấm áp đã đến thật rồi! Dưới đây là một vài hình ảnh về không khí Tết rực rỡ trên thành phố trẻ.
(HBĐT) - Có dịp về với bản Mông Hang Kia (Mai Châu) khi mùa xuân tới, bạn sẽ được tận hưởng sự trong trẻo như có thể soi thấu của ánh nắng vàng nơi đây. Một chút gió, một chút sương trắng mênh mang và cái rét đến ngọt…sẽ là những ấn tượng thật khó phai mờ ..!
(HBĐT) - Mùa lễ Nôen đã đến, khắp các phố phường thành phố Hòa Bình ngập tràn không khí vui tươi đón Giáng sinh. Những ngày này, lòng người thêm ấm áp, rộng mở, người người, nhà nhà háo hức đón Nô en. Giáng sinh cũng là dịp để mọi người dành sự quan tâm đến nhau nhiều hơn, gửi trao những món quà đầy ắp yêu thương.
(HBĐT) - Khi sương mù còn mịt mùng khắp rừng, khắp núi, bà con người Mông vùng cao Mai Châu đã hăm hở xuống chợ. Phiên chợ Pà Cò họp vào ngày chủ nhật hàng tuần. Không chỉ thu hút người dân trong vùng đến trao đổi hàng hóa, chợ còn là nơi giao lưu tình cảm anh em, bạn hữu, lứa đối. Phiên chợ trở nên độc đáo chính bởi nét văn hóa rất riêng, tô điểm bởi rực rỡ sắc màu dân tộc.
(HBĐT) - Đồng Chum là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc. Xã có 10 xóm với 665 hộ gia đình thuộc 3 dân tộc anh em cùng chung sống: Tày, Mường, Kinh. Vượt lên những khó khăn do điều kiện địa lý, tự nhiên, người dân nơi đây đã và đang chung tay, góp sức xây dựng cuộc sống mới.