Giải trí
Chiếc váy cưới
Cập nhật: Thứ hai, 11/5/2009 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Vừa dắt chiếc xe vào nhà thì tiếng chuông điện thoại réo rắt, anh Phương vội cầm ống nghe. Từ đầu dây bên kia, tiếng chị Loan lanh lảnh: - Mai cô chú có bận không về nhà anh chị có việc cần bàn. Chưa kịp hỏi han đôi câu thì chị Loan đã dập máy. Anh Phương càu nhàu:

- Người đâu mà vô duyên thế không biết! Vừa lúc thì chị Nga cũng đi làm về. Nhìn vẻ mặt tư lự của chồng, chị nhẹ nhàng đến bên anh thủ thỉ:

- Sao? Hôm nay anh mệt à! Như được thể, anh xả một thôi một hồi cho bõ cơn bực mình:

- Vừa nãy, chị Loan gọi điện bảo mai vợ chồng mình về có việc, chưa kịp hỏi chuyện thì chị ấy dập máy, bực cả mình.

Chị Nga ngồi xuống bên cạnh chồng, rót chén trà nóng đưa cho anh rồi chia sẻ:

- Tưởng việc gì, chứ có vậy thôi mà anh cũng cằn nhằn. Mai nhân tiện ngày nghỉ, vợ chồng mình cho cu Tý về thăm ông bà nội luôn.

Chiếc xe máy đỗ xịch trước cổng, cu Tý lon ton chạy vào nhà ríu rít bên ông bà, chị Loan chạy ra đon đả:

- May quá, cô chú về rồi! Có việc gì mà anh chị cho gọi bọn em về gấp thế - Chị Nga tiếp lời. Chị Loan kéo tay cô em vào nhà trong chuyện trò to nhỏ:

- Khổ quá cô ạ, bên nhà trai muốn xin con Minh về làm dâu trong tháng này. Hoàn cảnh gia đình anh chị cô biết rồi đấy, thế mà con cái chẳng nghe lời bố mẹ. Nó muốn ra thị xã thuê váy cưới và  trang điểm theo mốt thành phố, nghe đâu tốn kém khoảng 4-5 triệu đồng. Bố mẹ khuyên, nó bảo cả đời có một lần  được đi lấy chồng, phải tươm tất  kẻo người ta chê cười. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, chị Nga gọi Minh đến và bảo:

- Con gái đi lấy chồng là việc hệ trọng của cả đời người nhưng phải tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của gia đình, phong tục của quê hương, làng bản, biết tôn trọng bản sắc dân tộc mình trong ngày lễ “vu quy”  điều đó mới có ý nghĩa. Phong tục Mường ta, con gái đi lấy chồng tự làm chăn ga gối đệm đem về nhà chồng là nét đẹp văn hoá. ăn mặc theo mốt thời trang đẹp thật nhưng lại không hợp với  hoàn cảnh gia đình, bản sắc dân tộc mình, không khéo lại còn bị chê cười ấy chứ. Chiều nay, cô dưa cháu ra phố huyện có nhiều kiểu áo  cưới dành cho các cô dâu vừa trang nhã lại hợp túi tiền. Mình dân quê  dù có đi đâu, về đâu cũng nên giữ lấy vị ngọt ngào của hương đồng cỏ nội cháu ạ! 

 

 

                                                                            Ngọc Anh

     

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042051803
Built by ICT Group