Giải trí
Phần thưởng
Cập nhật: Thứ bảy, 6/6/2009 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Khi dàn đồng ca ve sầu khớp nhạc, những cây phượng xoè ô thắp lửa đỏ nồng nàn, báo hiệu một mùa hè nữa lại về, một năm học qua đi nhanh chóng.

Kết thúc năm học lớp 6, Hoàng hãnh diện đem phần thưởng và tấm giấy khen học sinh giỏi xuất sắc về báo công với bố mẹ. Trên đường từ trường về nhà, Hoàng dự định qua ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 sẽ xin bố mẹ cho về quê vừa thăm bà nội, vừa được nghỉ hè ở quê để cùng mấy đứa em chiều chiều ra bờ đê thả diều, đi chăn trâu cùng cu Tý. Nghĩ đến đây, Hoàng thấy lòng mình chộn rộn một niềm vui, đôi chân của Hoàng bước nhanh hơn để về báo tin vui cho bố mẹ.

 

 Sau bữa cơm, Hoàng đến bên mẹ thủ thỉ:

 

- Hè này mẹ cho con về bà nội nhé.

 

Chị Nga nhìn con, giọng chua chát:

 

- Về quê theo mấy đứa ở quê đi chăn trâu, ra đồng bắt châu chấu, muỗi, rĩn cắn sưng chân tay như năm trước, mất bao nhiêu tiền mua thuốc mới khỏi mà vẫn không sợ hay sao? Mẹ đăng ký học thêm cả dịp hè cho con rồi đấy. Một tuần hai buổi toán, hai buổi tiếng Việt, hai buổi tiếng Anh. Bắt đầu học từ mùng 2/6. Hàng ngày mẹ sẽ đưa đón con đi học.

 

Hoàng đang vui khấp khởi với bao dự định cho một kỳ nghỉ hè thú vị thì được mẹ  “ca” cho một bài “dài hơi”, cùng một thời gian biểu học thêm kín cả tuần, mặt nó sệ xuống buồn thiu. Chiêu thêm chút nước vào ấm trà, anh Hoà thủng thẳng:

 

- Vừa nãy nghe mẹ mày thông báo kế hoạch học hè cho thằng Hoàng, anh nghe đã choáng. Đầu con trẻ chứ đâu phải cái máy mà em bắt nó làm việc quá sức vậy. Học gì thì học cũng phải cho con nó nghỉ ngơi thoải mái để lấy sức cho năm học sau chứ. Em làm như  vậy là phản lại khoa học đấy. Theo anh, ở thành phố đất chật, người đông, chỗ vui chơi cho trẻ em không có, vợ chồng mình nên cho thằng Hoàng về quê, vừa được hưởng không khí trong lành, lại có chỗ thả diều, đá bóng, được ăn các loại hoa quả sạch do bà nội trồng. Trẻ con được sống trong môi trường như vậy mới có sức khoẻ và thông minh hơn đấy.

 

Rót chén trà nóng đưa cho anh, chị Nga phân trần như biết lỗi:

 

- Nhưng em nghe nói học hè là các cô dạy chương trình của lớp 7, nếu con mình không đi học thì năm sau làm sao theo kịp. Anh Hoà tiếp lời:

 

Học được hay không là do sự quan tâm dạy bảo của bố mẹ và ý thức tự giác học tập của con mình chứ đâu phải cứ đi học hè thì mới học giỏi. nông thôn, trẻ con được nghỉ ba tháng hè, đứa thì chăn trâu, đứa đi gặt giúp mẹ, đứa theo bố ra thành phố phụ hồ kiếm tiền mua sách giáo khoa cho năm sau, lấy đâu ra tiền mà đi học hè. Vậy mà chúng nó vẫn học giỏi. Anh tin vào sức học của thằng Hoàng, từ lớp một đến giờ nó luôn là đứa ngoan ngoãn, chăm học, năm nào cũng đạt học sinh giỏi.

 

Nghe anh giải thích, chị hiểu rằng, tình thương yêu con trẻ không chỉ quan tâm thái quá một chiều, phải luôn tạo tinh thần thoải mái trong cả việc học và lúc vui chơi. Chị ôm Hoàng vào lòng nựng yêu:

 

- Năm nay con đạt học sinh giỏi, mẹ thưởng cho con một kỳ nghỉ hè ở quê. Hoàng sung sướng ôm chầm lấy mẹ nói lời cảm ơn, hứa sẽ học tập tốt hơn để đền đáp công cha, nghĩa mẹ.

 

 

                                                                             Ngọc Anh

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042051445
Built by ICT Group