Nhưng cũng có nhiều người chọn nghề “ô sin” như để trốn tránh việc nhà nông chân lấm tay bùn, họ coi việc đi làm “ô sin” là công việc nhàn hạ, được ăn ngon, có khi gặp được nhà khá giả lại còn được mặc đẹp nữa. Lương tháng cho người làm “ô sin” khoảng trên dưới một triệu đồng, ăn ở tại nhà chủ, làm các công việc nội trợ trong gia đình. Gia đình nào may mắn kiếm được “ô sin” tử tế, biết việc là điều hạnh phúc nhất cho gia chủ, nếu không may tuyển được “mợ ô sin” thì thật là một tai họa.
Chị Thúy sắp hết thời gian nghỉ đẻ, chuẩn bị đi làm nên cũng chạy đôn chạy đáo thông tin nhờ anh chị em, bạn bè tìm hộ cho một người giúp việc. Cũng có một vài người đến thử việc nhưng chỉ được dăm bữa, nửa tháng đành chấm dứt hợp đồng hoặc cùng lắm chi lương cho cả tháng thuê xe ôm trả lại quê hương.
Hôm nay, chị Thúy đến cơ quan sớm hơn mọi ngày, thấy vậy, chị Hiền đon đả hỏi chuyện:
- Hôm nay tìm được người giúp việc hay sao mà đi làm “đúng giờ thế”!
Như được thể chút cơn giận, chị Thúy ấm ức chia sẻ cùng mọi người:
- Các chị xem, ô sin gì mà sướng hơn cả chủ nhà. Sáng ra, 6 giờ mới õng ẹo dậy, đã thế lại còn dài mồm ngáp ra ngáp vào, chủ nhà phải chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, trong đó có cả ô sin. Buổi trưa đi làm về muộn, mình bế cu Bi cho ăn thì ô sin thản nhiên ngồi xem vô tuyến, cơm nước mặc chủ nhà, ăn xong nằm lăn ra ngủ... Bực hết chỗ nói.
Thông cảm với nỗi với “nỗi buồn vì ô sin” không chỉ của riêng ai, chị Hiền Tâm sự:
- Thôi thì cứ để mấy hôm nữa xem sao, có lẽ họ chưa quen việc nhà mình. ở nhà quê làm gì có máy giặt, bếp ga… nên có thể ban đầu họ còn bỡ ngỡ, em cũng nên bảo ban, giới thiệu họ sử dụng các đồ vật “hiện đại” trong nhà. Nhưng cực chẳng đã, ba bảy hai mốt ngày, chị Thúy cũng phả trả tiền lương cả tháng, cho tiền tàu xe để ô sin về quê.
Mải vui câu chuyện ô sin, chị Hiền kể tiếp:
- Nhà chị tôi cũng mới tuyển một cô sinh viên vừa giúp việc, vừa kèm cho thằng Hoàng học thêm để thi vào đại học, nhưng tiền mất tật mang, công việc trong nhà vẫn đến tay, thằng Hoàng lại thi trượt đại học…
Rất nhiều nỗi buồn từ câu chuyện tuyển ô sin, mỗi người một hoàn cảnh, trong cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng nếu mỗi người biết sắp sếp công việc khoa học, hợp lý thì bản thân mình vừa là chủ nhà lại kiêm chức “ô sin” đảm đang, chẳng phải phiền lụy bởi “ô sin” thời hiện đại khó chiều lắm - chị Hiền chia sẻ cùng mọi người.
Ngọc Anh