Người dân xóm Mới vẫn chưa quên cái cái ngày Lợi bị công an huyện bắt về tội trộm trâu. Do đua đòi lêu lổng, Lợi theo đám thằng Tuyên, Linh, người xóm bên nhập hội chuyên đi trộm trâu, bò bán cho bọn lái buôn lấy tiền tiêu sài. Sau khi bị công an bắt quả tang, Lợi bị xử phạt 18 tháng tù giam. Ra tù, Lợi cũng muốn làm một việc gì đó để chứng tỏ mình đã biết ăn lăn hối lỗi. Trong làng, có người thông cảm, có người lại cho rằng, người đã có tính như vậy thì chẳng bao giờ tu tỉnh được. Họ nhìn Lợi với con mắt nghi ngờ, nhiều nhà vẫn cảnh giác mỗi khi Lợi đến chơi.
Thấu hiểu hoàn cảnh của Lợi, bác Biếu, người cùng xóm có nghề làm mộc, đã thu nhận nhiều thanh niên trong xóm vào làm việc, tiền lương chỉ từ 800.000 đến 1 triệu đồng nhưng việc làm ổn định thường xuyên. Ông bảo Lợi:
- Cháu mới về, việc làm chẳng có mà lại ngồi không suốt ngày thì dễ sinh chuyện lắm. Nếu cháu không chê cái nghề cưa đục suốt ngày trai tay của bác thì sang làm với bác. Thu nhập không cao nhưng cũng đủ sống. ở đời chẳng ai tròn trịa cả, mỗi lần vấp là một lần bớt dại, chỉ cần cháu thực tâm tu tỉnh, biết cái sai mà tránh thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn.
Nghe lời dạy bảo ân cần của bác Biếu, lại được bác truyền nghề để làm ăn kiếm sống phụ giúp bố mẹ, Lợi cảm ơn bác nhiều lắm và nhận ra rằng, cuộc đời mình nếu cái tâm trong sáng thì vẫn có ích cho xã hội lắm chứ. Thế rồi, từ ngày ra tù, dân làng Mới thấy Lợi tu chí làm ăn, không đua đòi theo đám bạn xấu, người dân trong xóm thấy yên lòng, bớt dần những e ngại lúc đầu và sẵn sàng giúp đỡ để Lợi có thêm vốn phát triển kinh tế gia đình. Trong cơn khốn khó, Lợi đã cảm nhận được trọn vẹn tình làng, nghĩa xóm “ tối lửa tắt đèn có nhau”.
Ngọc Anh