Chị Liên chỉ còn vài ngày nữa là lên xe hoa về nhà chồng, chưa biết hay dở thế nào nhưng cứ nghĩ đến gia đình chồng có tới những bốn chị em gái thì Liên đã toát mồ hôi. Sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là cán bộ công chức, nhà chỉ có hai chị em, được bố mẹ nuông chiều, nuôi ăn học đến nơi, đến chốn, công việc trong gia đình ít khi Liên phải làm. Chuẩn bị đi làm dâu mà việc gì cũng ngượng nghịu, nhất là chuyện bếp núc.
Bước chân lên xe hoa, sau khi lễ cưới kết thúc, Liên vội vàng trút bỏ bộ váy cưới lộng lẫy, ngao ngán nhìn đống bát đĩa còn ngổn ngang, công việc này không khó nhưng điều đó đối với Liên cũng thật khủng khiếp. Hiểu được nỗi niềm của Liên, chị Hoà là chị chồng đến bên cạnh dịu dàng chia sẻ với em dâu:
- Chắc em mệt lắm, cứ vào nhà mà nghỉ để chị dọn dẹp cho, chỉ còn ít việc vặt thôi mà.
Nghe những lời tình cảm của chị chồng, Liên cảm nhận như mình đang ở nhà mẹ đẻ, không còn cảm giác xa lạ. Những ngày sau đó, chị Hoà luôn bên cạnh em dâu dạy bảo cách nấu nướng, khi đi chợ bảo em dâu cách chọn mua thức ăn tươi ngon, tất cả mọi công việc lớn nhỏ chị đều khéo léo chỉ bảo em dâu. Ngược lại, Liên cũng coi chị chồng như chị gái, bất cứ chuyện gì liên cũng tâm sự với chị, kể cả chuyện hai vợ chồng đôi khi mâu thuẫn, Liên cũng tìm đến chị để giải toả nỗi bức xúc. Theo chị Hoà, nếu muốn em dâu tốt với mình, trước hết mình phải sống cho xứng đáng là chị, coi em dâu như em gái mình thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Chẳng cần cho nhau nhiều thứ giá trị nhưng những tình cảm mà chị chồng, em dâu chia sẻ, quan tâm tới nhau đó mới là thứ tài sản vô giá.
Sống trong gia đình nhà chồng, Liên thấy mình thật may mắn đã có một gia đình thực sự mà ở đó Liên được yêu thương, tôn trọng. Bài học lớn nhất mà Liên học được ở chị chồng là hãy mở lòng yêu thương mọi người, nhất là chị dâu, em chồng, không phân biệt dâu, rể vì chúng ta đều là con một nhà.
Ngọc Anh