(HBĐT) - Người chúng tôi muốn nói đến là Hà Hải Yến, học sinh lớp 12B (khóa 2014 – 2017), trường PT DTNT THPT tỉnh. Học sinh 3 năm liền làm lớp trưởng với những thành tích đáng nể trong quá trình học tập và rèn luyện.


Hà Hải Yến, học sinh lớp 12B (khóa 2014-2017), trường PT DTNT THPT tỉnh luôn gương mẫu trong mọi hoạt động học tập và rèn luyện của nhà trường.

 

Là chị cả trong gia đình có 2 chị em gái ở xóm Bách II, xã Lũng Vân (Tân Lạc), mẹ là giáo viên trường TH&THCS Lũng Vân, bố là cán bộ trường TH&THCS Quyết Chiến. Bước vào lớp 1, em đã phải xa gia đình xuống ở cùng ông bà để theo học trường tiểu học xã Địch Giáo. Năm THCS, Yến học tại trường PT DTNT THCS huyện Tân Lạc. Đây là khoảng thời gian quan trọng tạo nền tảng để em thích nghi với môi trường học tập, sinh hoạt tập thể. Tại đây, em được biết đến trường PT DTNT THPT tỉnh với bề dày thành tích dạy và học, nơi lý tưởng để em "học chữ, rèn người”. Nuôi ước mơ học tại ngôi trường Bác Hồ về thăm, Yến không ngừng nỗ lực học tập. Năm 2014, em thi đỗ vào lớp chất lượng cao văn của trường với số điểm 39,25, đứng thứ hai trong lớp.

Do quen với môi trường tập thể từ trước nên Yến không bỡ ngỡ như một số bạn học đồng trang lứa. Em nhanh chóng làm quen với "nhịp độ” học tập, sinh hoạt của trường. Yến là học sinh ưu tú luôn kính trọng thầy cô, hòa nhã với bạn bè. Với phương châm "Bản thân luôn cố gắng hết sức để không phải hối hận về kết quả cuối cùng”, 3 năm liền, em đều đạt học sinh giỏi với điểm trung bình trong 6 kỳ học từ 8,5 trở lên. Được chọn vào đội tuyển địa lý của trường, Yến đã nỗ lực học tập và đoạt các giải nhất, nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý năm lớp 11, lớp 12. Vừa là đầu tàu gương mẫu trong lớp, lại có thành tích học tập xuất sắc, Yến vinh dự lần 2 được Sở GD&ĐT tặng bằng khen "vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện”. Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, em thi khối C đạt tổng điểm 31 (cả điểm ưu tiên) và đỗ vào khoa Đông Phương học (trường Đại học KHXH&NV Hà Nội), trong đó, có một điểm 10 môn địa Lý. "Vậy là ước mơ đi du học Nhật Bản của em đã có hy vọng rồi”, Yến vui mừng chia sẻ.

Về bí quyết học tập của mình, Yến tâm sự: "Thời gian tự học là yếu tố cốt lõi. Trên lớp, em tập trung tiếp thu bài giảng của thầy cô. Thời gian còn lại, em học từ 19-23h, thức dậy học vào 5h hàng ngày. Học đến đâu phải chắc đến đó, khi vào thi sẽ dễ nhớ lại kiến thức hơn, giúp bài làm đạt hiệu quả cao nhất”. Ngoài học tập, Yến tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, ngoại khóa của trường. Đồng thời, em giúp đỡ 2 bạn có lực học tốp cuối lớp vươn lên thi đỗ vào các trường đại học. Theo Hải Yến, môi trường tập thể đã rèn cho em nhiều kỹ năng sống như sự tự tin, bản lĩnh và hòa nhập.

Thầy Quách Đình Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Hải Yến là học sinh giỏi toàn diện cả về học lực, đạo đức cũng như kỹ năng sống. Chúng tôi tin rằng, với những hành trang mà nhà trường trang bị sẽ giúp Yến đạt được nhiều thành công trong cuộc sống”.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ về nhà trường "Phải: Học tập tốt, lao động tốt. Cố gắng mãi, tiến bộ mãi”, Hải Yến chia sẻ: "Được học tập và rèn luyện trong ngôi trường này là điều may mắn đối với em. Em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức theo lời dạy của Bác để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ. Mong muốn các thế hệ học sinh tiếp theo sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa để tiếp bước truyền thống cha anh”.

 

                                                                           Thanh Sơn

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục