(HBĐT) - Trong số 117 học sinh, sinh viên xuất sắc vừa được Hội Khuyến học tỉnh trao chứng nhận đạt danh hiệu "Học không bao giờ cùng”, có Bùi Thị Hồng Tuyết - cựu học sinh lớp 12B2, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, tân sinh viên khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Cách đây hơn 1 tháng, Bùi Thị Hồng Tuyết đã tự tin bước chân vào ngôi trường đại học mà mình mong ước với tư cách là thủ khoa đầu vào của khoa Địa lý. Để có kết quả đáng tự hào này, cô gái dân tộc Mường nhỏ bé đến từ xã Ngọc Lâu - một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn đã nỗ lực không ngừng trên con đường học tập. Và "chìa khóa” thành công của Hồng Tuyết chính là tinh thần tự học.



Bùi Thị Hồng Tuyết​​​​ (áo xanh) không ngừng cố gắng trong học tập và đã chinh phục ước mơ trở thành sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

3 năm học THPT, Bùi Thị Hồng Tuyết cũng như hàng vạn học sinh niên khóa 2019 - 2022 trải qua khoảng thời gian học tập hết sức đặc biệt, khi dịch Covid-19 tác động trực tiếp đến việc dạy và học của toàn ngành GD&ĐT. Xảy ra dịch bệnh chưa từng có, một cách thức học tập mới ra đời, đầy lùi mọi quan niệm về cách học truyền thống như trước đây, đó là học trực tuyến. Chỉ với chiếc điện thoại nhỏ bé được kết nối mạng internet và tinh thần tích cực, lạc quan, Hồng Tuyết đã tham gia học trực tuyến hiệu quả, đồng thời, nỗ lực tự học để đạt kết quả học tập cao nhất có thể.

Bùi Thị Hồng Tuyết tâm sự: Em luôn tâm đắc câu nói nổi tiếng của nhà văn Lỗ Tấn: "Trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng”. Muốn thành công trên con đường học tập, tất cả học sinh đều phải nỗ lực không ngừng, hoàn cảnh khó khăn đến mấy cũng không được ngừng cố gắng. Bản thân em sinh ra và lớn lên ở xã đặc biệt khó khăn, gia cảnh cũng khó khăn nên em càng phải cố gắng vươn lên trong học tập. Những ngày đầu xa gia đình ra TP Hòa Bình học trường DTNT tỉnh, em rất bỡ ngỡ và tự ti, nhưng luôn tự nhủ bản thân cần cố gắng hết sức để chạm đến ước mơ của mình. Em ước mơ trở thành cô giáo dạy bộ môn Địa lý, được bước chân vào giảng đường của Đại học Sư phạm Hà Nội. Nung nấu ước mơ này, em xác định phải tự học và tự học không ngừng với phương pháp khoa học, hiệu quả. Đối với em, những đêm cần cù đèn sách là một điều rất quen thuộc...

Sự cố gắng không ngừng nghỉ được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục tốt, điều đó đã mang lại thành công cho Bùi Thị Hồng Tuyết trong năm học 2021 - 2022. Với môn học sở trường là Địa lý, em xuất sắc đạt giải nhất cấp tỉnh, giải ba cấp quốc gia. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, em đạt tổng số 28,75 điểm đối với 3 môn xét tuyển đại học, trở thành thủ khoa khối C00 của trường, lọt top học sinh có tổng điểm 3 môn khối C00 cao nhất trong toàn tỉnh cũng như toàn quốc. Tuyết đã trở thành thủ khoa đầu vào của khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chính thức chạm đến ước mơ của mình.   

"Bước chân vào giảng đường đại học mình mơ ước với tình yêu nghề, sức trẻ và nhiệt huyết, em tự nhủ sẽ luôn cố gắng vì sự học không bao giờ có điểm tận cùng” - Bùi Thị Hồng Tuyết chia sẻ.   



Khánh An

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục