(HBĐT) - Từng ước mơ theo nghề dạy học, xong một trận ốm nặng bất ngờ khiến cậu bé quê Lạc Thủy chuyển hướng sang nghề y. Mặc dù vậy, có lẽ bởi đam mê nên cái duyên với nghề dạy học vẫn quay lại. Nếu với nghề y là 14 năm thì với nghề dạy học, cậu học trò ngày ấy cũng có tới 13 năm trên bục giảng. Cậu là Tạ Huy Kiên, hiện là bác sĩ chuyên khoa II, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giảng viên thỉnh giảng Trường trung cấp Y tế Hòa Bình.


Bác sĩ Tạ Huy Kiên (mặc áo bluse đội mũ xanh) hướng dẫn lâm sàng cho học viên.

Nếu ai đó một lần được nói chuyện với bác sĩ Kiên, đặc biệt là trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ thì chắc hẳn sẽ bị thu hút bởi sự miệt mài, say sưa, cuốn hút người nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. Anh nói, khi trò chuyện bình thường thì không sao, nhưng cứ nói về chuyên môn là anh luôn say sưa như vậy. 

Năm 2009, sau khi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình làm việc một năm, anh được Trường trung cấp Y tế Hòa Bình mời giảng dạy chuyên môn và giao phụ trách chính hai môn Nội khoa, Hồi sức. Ngoài ra, anh cũng tham gia dạy một số môn khác như sinh lý bệnh, tâm lý y đức. Đối với anh, việc nhận lời giảng dạy cho nhà trường như một cơ duyên, duyên với trường và duyên với nghề. Khi mà giấc mơ thuở nào tưởng chừng đã khép lại, thì nay đã mở ra, đưa anh về lại giấc mơ đó. Vậy là, anh bác sĩ y khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh lại cắp cặp đi học chứng chỉ sư phạm để có thể thỏa ước mơ đứng trên bục giảng.

Anh cho biết, 13 năm gắn bó với nghề khiến cả công việc và cuộc sống của anh trở lên bận rộn hơn. Nhưng bù lại đã mang đến nhiều trải nghiệm và nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Vốn là một bác sĩ cấp cứu, công việc có quá nhiều sự bận rộn và căng thẳng thì việc kiêm nhiệm trong vai trò thỉnh giảng tại trường khiến quỹ thời gian của anh thu hẹp khá nhiều. Ngoài đi làm, lên lớp, anh cũng phải dành thời gian soạn bài, lên giáo án chương trình dạy. Có những đợt chương trình gấp gáp, dày đặc khiến việc soạn bài của anh có khi tới 1, 2 giờ sáng. Song, thời gian được đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho sinh viên lại chính là thời gian anh thăng hoa nhất. Nói đúng hơn, có lẽ đó là thời gian thư thái nhất của anh. Đối với anh, đứng trên bục giảng không chỉ là buổi dạy, mà còn là buổi nói chuyện, chia sẻ, trao đi những giá trị mà bấy lâu anh tâm huyết, theo đuổi. Chính vì vậy, nó nhẹ nhàng, say sưa và khiến người nghe luôn bị cuốn hút.

Ngoài các chương trình giảng dạy với Trường trung cấp y tế Hòa Bình, anh còn thường xuyên được giao nhiệm vụ đào tạo, tập huấn cho học viên là cán bộ y tế tuyến dưới về lĩnh vực hồi sức cấp cứu. Đó có thể là những buổi đào tạo tập trung tại Bệnh viện tỉnh. Cũng có khi là những buổi đi thực tế cầm tay chỉ việc ở cơ sở. Dù ở đâu, anh cũng luôn trách nhiệm, hết mình. Anh cho biết, có đôi khi còn được nghe học sinh tâm sự là thầy hơi "khắt khe”. Nhưng sự khắt khe đó xuất phát từ trách nhiệm lớn của người thầy thuốc với mạng sống của người bệnh, trách nhiệm lớn với kiến thức mà người học có thể thu lượm được. Sau sự khắt khe đó là một trái tim tâm huyết hết mực với nghề, với "người”.

Khi được hỏi có lúc nào anh nản lòng, muốn bỏ nghề, anh khẳng định "không”. Anh nói, công việc và cuộc sống đúng là có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chưa khi nào anh có ý định từ bỏ. Việc được cứu người, giúp đời đến giờ đã là máu chảy trong cơ thể, làm lên bác sĩ Kiên trưởng thành ngày hôm nay. Hơn thế nữa, sau vất vả, trái ngọt và thành quả lớn nhất anh thu được đó chính là sự trưởng thành của rất nhiều thế hệ học trò, học viên, những người dù ở muôn phương, nhưng khi gặp lại đều tự hào giới thiệu "em là học trò thầy Kiên”.

Nguyễn Tuyết
 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục