Tuổi cao, sức yếu nhưng ông Ngọ vẫn  tận tụy  với công việc xã hội.

Tuổi cao, sức yếu nhưng ông Ngọ vẫn tận tụy với công việc xã hội.

(HBĐT) - Đã ở tuổi 75 nhưng thương binh 4/4 Trần Văn Ngọ ở xóm Tân Phong, xã Mãn Đức (Tân Lạc) vẫn hàng ngày miệt mài với công tác xã hội.  Hoàn thành nghĩa vụ trong quân đội, năm 1960, ông Trần Văn Ngọ trở về quê hương. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ông dồn sức phát triển kinh tế, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

 

Năm 1970, ông được  bà con tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm HTX. Sau này, ông làm Phó Chủ tịch, kiêm trưởng Công an, Chủ tịch Hội CCB, Phó Chủ tịch Hội NCT xã Mãn Đức... Dù ở cương vị nào, ông luôn tiếp thu, học tập kinh nghiệm sẵn có, vận dụng khả năng sáng tạo, để đưa ra những giải pháp phù hợp, có lợi cho dân.

Đặc biệt, khi làm Chủ tịch Hội CCB xã, ông đã tích cực tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, xây dựng quê hương. Đến nay, toàn Hội  cơ bản không còn hộ hội viên nghèo, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương CCB tiêu biểu trong phát triển kinh tế như mô hình nuôi bò, ba ba của thương binh Bùi Xuân Vinh, xóm Tân Phong; Nguyễn Văn Tẹo, xóm Thanh Đức... Hàng năm, tổ thương binh do ông phụ trách thường xuyên huy động, đóng góp và ủng hộ những gia đình thương binh có hoàn cảnh đặc biệt trong xã. Bằng những việc làm và hành động cụ thể thông qua tuyên truyền, vận động, ông đã động viên, khích lệ các thành viên trong tổ giữ vững phẩm chất của người thương binh “tàn nhưng không phế”, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Suốt 13 năm công tác trong Hội,  ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. ông Vũ Trí Thức, CCB xã Mãn Đức chia sẻ: Anh em trong Hội CCB, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt luôn được ông Ngọ kịp thời quan tâm, tìm cách đề xuất, trình cấp trên để tìm ra hướng giải quyết phù hợp, sớm ổn định cuộc sống.

 

Đến nay, tuy tuổi đã cao, ông vẫn được bà con tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội NCT xã Mãn Đức. Nung nấu ý nghĩ làm sao để cho người cao tuổi trong xã được sống vui, sống khỏe, sống có ích, ông quan tâm vận động, triển khai các phong trào như “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Vào dịp lễ, tết hay ngày truyền thống Hội hàng năm, ông chủ động duy trì tổ chức lễ mừng thọ, thượng thọ cho các cụ cao tuổi trong xã, kịp thời có các phần quà nhằm động viên các cụ lúc tuổi già.

Với những đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua, ông vinh dự được Hội CCB tỉnh, huyện tặng nhiều giấy khen, được Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng ba, Huy chương Kháng chiến hạng nhất và vinh dự đón nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. 

                                                              Vũ Huyền Trang (TTV)

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục