Anh Cần đang miệt mài chế tạo máy thái sắn để kịp giao cho  khách hàng đúng hẹn.

Anh Cần đang miệt mài chế tạo máy thái sắn để kịp giao cho khách hàng đúng hẹn.

(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của những hộ nông dân đang tập trung sơ chế sắn tại ruộng với đống sắn cao ngút ngàn và 3 chiếc máy thái đang làm việc hết công suất, dọc trên tuyến đường Hồ Chí Minh, chúng tôi tìm đến gia đình anh Đỗ Văn Cần, xóm Tân Thành, xã Yên Lạc (Yên Thủy).

 

Anh Cần chính là tác giả của những chiếc máy thái sắn “hiện đại” với nhiều tính năng vượt trội, có công suất cao gấp 40 lần chiếc máy thái sắn thủ công. Sản phẩm máy thái sắn của anh được bà con khắp nơi ưa chuộng và tìm đến đặt hàng. Cũng nhờ vào việc sản xuất máy thái sắn mà kinh tế gia đình anh từ ở mức bình thường nay đã vươn lên làm giàu. Anh có điều kiện để nuôi con ăn học và mua sắm thêm các đồ dùng trong nhà như ti vi, tủ lạnh... từ việc bán máy thái sắn do anh chế tạo.

 

Anh Cần tâm sự: “Năm 2008, tôi nghe mọi người nói ở tỉnh Phú Yên có một anh nông dân đã chế tạo thành công chiếc máy thái sắn với công suất cao gấp 48 lần so với máy thái sắn thủ công. Từ lúc ấy, tôi đã mường tượng trong đầu về một chiếc máy thái sắn đơn giản hơn gồm có 2 phần: một là phần lồng đựng sắn thiết kế bên trong gồ ghề để khi quay lồng, sắn quay theo vòng sẽ va vào thành lồng trượt vỏ sắn ra; hai là phần khung máy thiết kế theo hình bánh xe có gắn dao thái sắn bố trí hợp lý lại phải đảm độ an toàn. Còn công suất tuỳ thuộc vào từng loại môtơ”.

 

Hiểu được nguyên lý hoạt động và cách làm, anh Cần bắt tay ngay vào công việc chế tạo chiếc máy cho riêng mình. Sau hơn 3 tháng mày mò, sáng tạo, cuối cùng, chiếc máy thái sắn đầu tiên của anh đã hoàn thành vào đúng vụ sắn năm 2009. Chiếc máy có công suất cao gấp 40 lần so với chiếc máy thủ công. Chỉ cần ba lao động làm việc cùng với máy thái sắn, trung bình mỗi ngày cũng có thể thái được khoảng 10 tấn sắn tươi, tương đương với công sức của 80 người lao động thủ công.

 

Thoạt đầu, từ ý định là làm chiếc máy thái sắn để phục vụ cho việc sơ chế sắn của gia đình. Về sau, qua tìm hiểu nhu cầu thị trường, năm 2010, anh Cần đã mở rộng quy mô sản xuất và cung cấp máy thái sắn cho bà con trong vùng. Trung bình mỗi chiếc máy anh bán ra thị trường khoảng  450.000 đồng/máy (chưa bao gồm mô tơ).  Bà con nhận thấy máy thái sắn của anh Cần làm việc cho năng suất cao, giá cả  lại phải chăng nên đã tìm đến đặt hàng ngày cùng nhiều. Tiếng lành đồn xa, nhiều nông dân ở các huyện lân cận như Lạc Sơn, Tân Lạc... cũng tìm đến đặt hàng. Có khi khách đến đặt hàng đông quá, anh không dám nhận vì sợ làm không kịp.

 

Ông Nguyễn Văn Tuệ - nông dân trồng sắn xã Lạc Thịnh cho biết: Chúng tôi làm nghề nông vất vả lắm! Sắn đến kỳ thu hoạch không thái, phơi kịp nắng thì coi như mất mùa, đói ăn. Chiếc máy thái sắn của anh Cần làm việc rất hiệu quả. Ngày trước, với máy thái sắn thủ công, tôi và vợ tôi cố gắng lắm cũng chỉ thái, phơi được khoảng 5 tạ sắn tươi mỗi ngày. Nay, nhờ có máy thái sắn của anh Cần công suất gấp 40 lần chiếc máy thái trước kia, máy vừa có thể chạy bằng mô tơ lại có thể dùng quay tay khi mất điện mà giá lại rẻ, hơn 700.000 đồng/máy (đã bao gồm mô tơ).

 

Rút kinh nghiệm sau vụ sắn trước, do lượng khách hàng đến đặt đông mà không có máy để bán. Năm nay, tranh thủ những lúc nông nhàn, rảnh rỗi khi công việc đồng áng đã xong, anh Cần và vợ đã tích cực chuẩn bị trước các nguyên vật liệu  để sản xuất máy thái sắn như: đổ các bánh quay bằng xi măng, chuẩn bị gỗ để làm ghế đỡ và mài dao thái sắn. Đến vụ sắn, hai vợ chồng anh cứ túc tắc làm và lắp ghép các bộ phận lại với nhau. Nhưng hiện tại, vì đang trong mùa sắn cao điểm, anh Cần và vợ không có thời gian để nghỉ. Năm nay, do chuẩn bị từ trước các nguồn nguyên vật liệu, từ đầu vụ đến nay, anh chị đã xuất bán ra thị trường trên 300 chiếc máy thái sắn. Trừ chi phí, trung bình mỗi chiếc máy bán ra thị trường, anh lãi khoảng 300.000 đồng/máy. Số tiền anh thu về được trên 90 triệu đồng.

 

Không chỉ làm giàu cho mình, anh Cần luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những ai có nguyện vọng học hỏi và phát triển kinh tế như gia đình anh. Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2010, gia đình anh đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện  Yên Thủy và xã Yên Lạc tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong SX-KD giỏi. 

 

 

                                                                      

                                                                    Hương Thu    

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục