Không nản chí trước khó khăn, luôn cần cù, chịu khó đã giúp chị Hiền thành công bằng cách làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất của mình.

Không nản chí trước khó khăn, luôn cần cù, chịu khó đã giúp chị Hiền thành công bằng cách làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất của mình.

(HBĐT) - Tại hội nghị gặp mặt nữ CNVC tiêu biểu do Hội LHPN tỉnh tổ chức mới đây có một đại biểu đã gây được sự chú ý đặc biệt. Với dáng người nhỏ nhắn, lối nói chuyện chân thật, chị đã làm cho nhiều người cảm phục nghị lực vươn lên của mình. Đó là chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân trực tiếp sản xuất tại đơn vị đội Tân Phong Công ty TNHH MTV Cao Phong, người nhiều năm đạt “giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiêu biểu huyện Cao Phong.

 

Trong ngôi nhà nhỏ khang trang trang ở khu 7, thị trấn Cao Phong, chị Hiền kể cho chúng tôi nghe quá trình từ hộ nghèo của thị trấn đến nay, gia đình chị đã có thu nhập ổn định và vươn lên làm giàu. Chị kể: Năm 1991, chị  được tuyển dụng vào làm công nhân Công ty TNHHMTV Cao Phong. Ngay khi được tuyển dụng, chị được giao 3.000 m2 đất để trồng mía tím. Với diện tích đất nhận khoán, hai vợ chồng chị lao động cật lực song thu nhập chỉ được hơn 8 triệu đồng/năm, trừ chi phí đầu tư ban đầu chỉ còn lãi hơn 1 triệu đồng, không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Ngoài trồng mía, anh chị chăn nuôi gà, lợn và xoay đủ nghề để sống, từ việc đào rãnh mía thuê đến làm đậu phụ nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh “ăn bữa sáng, lo bữa tối”. Liên tiếp 3 năm trồng mía nhưng thời tiết không ủng hộ, sương muối, mưa dầm, giá rét làm cháy hết lá mía, cây mía bị thối ủng không thể bán. Vậy là bao nhiêu hy vọng của một năm sản xuất đều tiêu tan, gia đình chị Hiền không những không đủ ăn mà các khoản nợ ngày càng lớn. Năm 2001, gia đình chị vay nợ ngân hàng 200 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nợ. Cùng với những khoản nợ, con cái khôn lớn cần ăn, học thúc giục chị Hiền tìm một con đường làm ăn mới.

 

Luôn động viên nhau “cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần”, không nản lòng trước khó khăn, hai vợ chồng tôi tiếp tục nhận khoán thêm đất với Công ty để tổ chức sản xuất, cố gắng vượt qua khó khăn ban đầu và quyết tâm làm giàu. Chị Hiền tâm sự. Đầu năm 2002, gia đình chị thế chấp sổ bìa đất vay ngân hàng 35 triệu đồng đầu tư 1,5 ha mía trắng và mua một con bò sinh sản để  vực kinh tế gia đình.

 

Với tinh thần nỗ lực vượt khó, cả vườn mía trắng lẫn mía tím luôn được anh chị sát sao theo dõi từng quá trình sinh trưởng, phát triển, đồng thời luôn học hỏi, áp dụng KH-KT vào sản xuất. Trời không phụ lòng người, mùa vụ đầu tiên với cây mía trắng, gia đình anh chị đã thắng lớn, đủ trả tiền vốn vay và có thêm vốn đầu tư. Ngay năm tiếp theo, gia đình chị mở rộng đầu tư trồng mía và đầu tư thêm chuồng trại chăn nuôi bò, lợn. Từ đó, thu nhập gia đình ổn định và cho thu từ 80 - 100 triệu đồng/năm. Khoản nợ được trả dần hàng năm và tiếp tục nhân rộng sản xuất.

 

Năm 2005, Công ty TNHH MTV Cao Phong áp dụng KH-KT đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây cam V2 và cam Canh vào trồng đại trà. Đây là loại cây trồng mới, đòi hỏi kỹ thuật cao nhiều hộ chưa dám đầu tư. Tuy nhiên, gia đình chị Hiền đã mạnh dạn đưa vào trồng 2 giống cam mới trên diện tích 8.000 m2. sau 3 năm thiết kế cơ bản, gia đình chị đã có thu nhập ổn định từ cam, mía mỗi năm thu 500 triệu đồng trở lên.

 

Đến nay, gia đình chị tiếp tục mở rộng trồng cam tại nhiều xã lân cận với diện tích khoảng 10 ha. Không chỉ phát triển kinh tế cho mình, chị Hiền còn tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động, trong đó, chủ yếu là lao động nữ với mức thu nhập bình quân từ 3 - 4 triệu đồng/ người/ tháng. Cùng với tham gia phát triển kinh tế, chị Hiền còn là một công đoàn viên tiêu biểu, tích cực thamm gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuyên truyền thực hiện KHHGĐ nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh và KDC văn hoá.

 

 

                                                                            Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục