Chị Bành Thị Lệ Thủy chuẩn bị đồ trước khi đi làm.

Chị Bành Thị Lệ Thủy chuẩn bị đồ trước khi đi làm.

(HBĐT) - Nhắc đến chị Bành Thị Lệ Thủy, nhiều người ở Công ty CP Môi trường Hòa Bình thán phục bởi chị không chỉ là nữ công nhân gương mẫu, tận tụy với công việc mà còn là người phụ nữ giàu nghị lực, luôn vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

 

Chị Thủy được giao phụ trách gần 2 km đường và quản lý một tổ lao động với 16 công nhân làm việc. Với quy định mới vệ sinh 24h, công việc của chị thường  bắt đầu từ 3h, quét dọn và thu gom rác thải trên các trục đường đến 7h mới trở về nhà. Buổi chiều, làm việc từ 17 - 21h, thu gom rác xong chị lại đến các tuyến phố được giao phụ trách để đôn đốc, kiểm tra công việc của công nhân. Địa bàn rộng lại thuộc khu chợ Nghĩa Phương nên công việc với những công nhân như chị dường như nặng nhọc hơn nhiều, đặc biệt là sau những đêm mưa bão, những ngày cuối tuần hay lễ, tết.

 

Công việc vất vả là vậy nhưng hơn 10 năm gắn bó với nghề, chưa khi nào chị Thủy nản chí. Chị luôn tâm niệm, không có nghề nào sang, nghề nào hèn chỉ cần đó là lao động chân chính và chị mang những suy nghĩ đó tâm sự với chị em, đồng nghiệp, đặc biệt là với những chị em mới vào nghề để động viên nhau cùng nỗ lực, cố gắng. Ngoài ra, chị  luôn nhắc nhở công nhân trong tổ chấp hành các quy định về ATVSLĐ, ATGT, đặc biệt là vào các ca làm đêm. Với đặc thù chủ yếu là lao động nữ, chị Thủy luôn tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em trong tổ, trong cơ quan. Những ai khó khăn, đau ốm, chị cùng chị em đến thăm hỏi, động viên. Trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình với mọi người trong Công ty, chính vì vậy, chị Thủy luôn được đồng nghiệp tin tưởng.

 

Vì nghề nghiệp mang tính đặc thù nên để đảm bảo được việc nhà, chị Thủy phải sắp xếp công việc một cách hợp lý, ngoài công việc tại Công ty, chị còn nhận việc về nhà làm thêm. Ngay cả khi chồng đi xuất khẩu lao động gần 8 năm, một mình chị vẫn cáng đáng hết việc nhà, nuôi dạy hai con khôn lớn. Không phụ tấm lòng của mẹ, cả hai con trai chị đều ngoan ngoãn, chịu khó học tập, bản thân chị luôn được công nhận là lao động giỏi, lao động xuất sắc cấp cơ sở. Mới đây, chị được LĐLĐ tỉnh tôn vinh công nhân lao động xuất sắc nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

 

 

                                                                                    P.L

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục