Nhờ sự vận động của Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Mến cùng ban chi ủy, nhà văn hóa tổ 15, phường Tân Thịnh (TPHB) đã được hoàn thiện với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.
(HBĐT) - Tổ dân phố 15, phường Tân Thịnh (TPHB) có 100 hộ với gần 440 khẩu, trong đó, gần 40% hộ là cán bộ, công nhân sông Đà nghỉ chế độ 176 không lương và một số hộ dân khu vực lò mổ cầu Đen, phường Đồng Tiến di rời sang do sạt lở kè sông Đà. Khó khăn hơn khi các hộ dân khu sạt lở chuyển sang từ năm 1995 và 19 hộ gia đình khu thương nghiệp, giáo viên trường Sông Đà đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên tâm lý còn hoang mang, chưa thực sự yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng, sửa chữa nhà cửa.
Người dân không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, chủ yếu trông vào SX -KD nhỏ lẻ nên tổ 15 luôn là địa bàn kinh tế phát triển “ì ạch” nhất của phường Tân Thịnh. Quá nửa số hộ dân của tổ sống trong những ngôi nhà chật chội (diện tích chỉ khoảng 40 m2, thậm chí có căn chỉ 15 m2). Vì kinh tế chậm phát triển nên cơ sở hạ tầng của tổ dân phố cũng thiếu thốn, xập xệ, văn hóa, văn nghệ, thể thao không phát triển.
Trước năm 2012, tổ dân phố không có nhà văn hóa phải sử dụng chung nhà văn hóa đã xuống cấp với 3 tổ dân phố khác. Các ngõ, ngách trong tổ chưa được bê tông hóa kiên cố, không có điện đường chiếu sáng; không có rãnh thoát nước; tổ dân phố có một bãi đất trống, dần trở thành bãi rác, con nghiện từ nơi khác dạt về hút chích... làm ảnh hưởng đến mỹ quan và gây tác động xấu đến tình hình ANTT.
Thực tế này đã đặt ra nhiều trăn trở cho cấp ủy chi bộ và nhất là Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Mến. Trò chuyện với chúng tôi, bà Mến tâm sự: Thực trạng kinh tế, hạ tầng, đời sống của người dân tổ 15 khiến chi bộ và cá nhân tôi suy nghĩ rất nhiều. Giữa thành phố văn minh, hiện đại mà có KDC xập xệ, thiếu thốn cơ sở vật chất lại còn có hộ nghèo nữa, rất đáng buồn. Hơn lúc nào hết, chi bộ cần phải khẩn trương phát huy vai trò lãnh chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, cải tạo cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nghĩ là làm, trong cuộc họp chi bộ, bà Mến đã đưa việc phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm để chi bộ cũng bàn bạc, tháo gỡ, đưa ra các giải pháp hiệu quả và cụ thể hóa thành nghị quyết. Bắt đầu từ những nghị quyết sát với thực tế và được nhân dân đồng tình ủng hộ, cuộc sống ở tổ dân phố thuộc “top” cuối đã bắt đầu có sự chuyển mình, đổi thay. Kinh tế đã từng bước đi lên, tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt bình quân 13%, thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 19 triệu đồng, đến năm 2014 đã đạt 25 triệu đồng. Đặt biệt, năm 2012, tổ còn 2 hộ nghèo thì đến nay đã cơ bản xóa được hộ nghèo.
Song song với công tác lãnh, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, bà Mến đã cùng chi bộ tích cực vận động nhân dân xây dựng, cải tạo hạ tầng KDC. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2015, chi bộ, các chi hội, đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp được hơn 500 triệu đồng để xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng KDC.
Trò chuyện với chúng tôi tại nhà văn hóa mới hoàn thiện khang trang, Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Mến nở nụ cười mãn nguyện: Tôi luôn tâm niệm sống và làm việc theo lời Bác Hồ dạy “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”. Niềm vui lớn nhất của mỗi người đảng viên là làm được việc gì đó cho cộng đồng, cho nhân dân, được bà con hàng xóm tin yêu, quý mến, như vậy là thấy cuộc sống ý nghĩa lắm rồi!
Dương Liễu