Gia đình em Bùi Thị Nguyệt sống trong ngôi nhà đã xuống cấp.
(HBĐT) - Không phải ai từ lúc sinh ra cũng được hưởng trọn niềm vui và hạnh phúc, được chở che, thương yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng của cha, mẹ. Nhưng điều quan trọng là trong hoàn cảnh nghèo khó, họ biết vươn lên bằng nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Em Bùi Thị Nguyệt, học sinh lớp 8, trường THCS xã Kim Truy (Kim Bôi) là một trong những tấm gương như thế.
Nhìn dáng người nhỏ bé và khi được nghe câu chuyện các cô giáo trường THCS xã Kim Truy kể về em, tôi cảm phục nghị lực của em. Bố bị tai nạn lao động cụt mất một tay, mẹ bị ung thư rồi mất khi em vừa 10 tuổi. Mặc dù thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng chưa một lần em nghĩ đến bỏ học. Để có thể đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, hàng ngày, bố em phải ra sông đánh cá, bản thân em cùng anh trai cũng mò cua, bắt ốc bán kiếm tiền phụ bố. Có lẽ những tháng ngày vất vả có cả những giọt mồ hôi và nước mắt ấy đã tôi luyện cho em có một nghị lực phi thường để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Bằng sự động viên của bố, sự yêu thương, giúp đỡ của thầy, cô giáo và bạn bè cùng sự quan tâm của chính quyền nơi em ở và nỗ lực của bản thân, trong những năm học vừa qua, Nguyệt đều đạt học sinh khá giỏi của trường.
Do không có điều kiện như các bạn nên ở lớp em chú ý nghe thầy, cô giảng và ghi chép bài đầy đủ. Những gì không hiểu em hỏi thầy, cô giáo ngay. Trước khi đến lớp, ngoài giúp bố công việc gia đình, em tranh thủ thời gian ôn và làm bài tập đầy đủ. Không chỉ là một học sinh giỏi, Nguyệt còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của lớp, của trường. Em luôn gần gũi, chan hòa với các bạn trong lớp, luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ trong học tập.
Tới thăm gia đình Bùi Thị Nguyệt chúng tôi càng thương cảm hơn bởi trong nhà không có gì đáng giá. Căn nhà mà ba bố con em đang ở được Nhà nước hỗ trợ xây dựng theo Chương trình 134 cách đây đã hơn 10 năm hiện đã xuống cấp. Nhìn hoàn cảnh của em, chúng tôi mong sao nghị lực và ý chí bao năm qua sẽ tiếp sức cho em vững bước trên con đường còn rất dài, nhiều chông gai và thử thách, giúp em đi đến ước mơ của mình, đạt được nhiều thành công trong tương lai. Em thực sự là một tấm gương sáng để các bạn học sinh trong toàn huyện noi theo.
Phương Linh