Chị Nguyễn Thị Đông tranh thủ lúc rảnh rỗi dạy cháu ngoại học bài.

Chị Nguyễn Thị Đông tranh thủ lúc rảnh rỗi dạy cháu ngoại học bài.

(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của Bí thư Đảng ủy xã Phú Thành Nguyễn Thị Lan, chúng tôi xuống thôn Bột tìm gặp vợ chồng chị Nguyễn Thị Đông, hộ gia đình tiêu biểu vừa được UBND xã Phú Thành (Lạc Thủy) tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2014.

 

Đã không ít lần nghe kể về những việc làm nhân ái, tràn đầy tình yêu thương của chị với học trò nhưng chúng tôi khá bất ngờ khi chứng kiến vợ chồng chị đang sinh sống trong căn nhà cấp 4 mộc mạc. Cuộc sống giản dị nhưng đầm ấm và đầy ắp niềm vui.

 

35 năm công tác trong ngành giáo dục, từ những ngày đầu “giữ trẻ” tại trường Trung cấp chăn nuôi rồi đến trường mầm non Phú Lão, Phú Thành, niềm vui của chị là được thấy lũ trẻ mạnh khỏe, ngoan ngoãn. Bởi vậy, chị luôn hết lòng “yêu nghề, mến trẻ”, tích cực tham gia các phong trào do ngành và nhà trường phát động. Chị đã góp phần nhỏ bé của mình cùng các đồng nghiệp từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đảm bảo trẻ phát triển toàn diện. Từ đó, hàng năm, chị đều được công nhận là lao động tiên tiến, 3 năm liền là giáo viên giỏi cấp huyện và luôn giữ vững danh hiệu “Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

 

Với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, chị Đông đã dành một phần lương mua bếp ga để các cô trong trường nấu ăn cho các cháu tiện lợi, sạch sẽ. 25 cháu lớp chị chủ nhiệm năm nào cũng được cô tặng khăn mặt mới. Đặc biệt, từ năm 2010 - 2013, vợ chồng chị cùng các con đã dành dụm mua và tặng các cháu học sinh trong trường và 2 trường mầm non Phú Lão, Hưng Thi gần 700 chiếc mũ len, 700 chiếc khăn len, 300 đôi tất, 500 đôi găng tay giúp các cháu đến trường ấm áp, đảm bảo sức khỏe trong những ngày đông lạnh giá. Ngoài ra, chị còn tự nguyện đóng tiền ăn ca trưa trong suốt 1 năm học cho 1 cháu học sinh là con hộ nghèo. Tháng 2/2014, dù  đã nghỉ hưu nhưng  chị vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động xã hội. Hiện, chị Đông là tình nguyện viên thuộc Trung tâm bảo trợ xã hội và chăm sóc NCT của T.ư Hội NCT Việt Nam. Ngày ngày, chị miệt mài, tận tình dạy dưỡng sinh cho các cụ cao tuổi trong huyện.

 

Từ những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa ấy, vừa qua, chị Nguyễn Thị Đông đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2014.

 

                                                                          

 

                                                                      Đức Phượng

 

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục