Anh Bùi Văn Cương chăm sóc vườn cam của gia đình.

Anh Bùi Văn Cương chăm sóc vườn cam của gia đình.

(HBĐT) - Đến xóm Chằng Ngoài, xã Nam Phong (Cao Phong) không ai không biết đến Bùi Văn Cương, chàng trai trẻ giàu nghị lực, làm kinh tế giỏi. Đi giữa những hàng cam sai trĩu quả, hứa hẹn về mùa vụ bội thu, nghe người nông dân trẻ này kể chuyện làm giàu, chúng tôi càng thêm mến phục ý chí của anh.

 

Với cơ ngơi hiện có là hàng chục ha cam, 1 cửa hàng bán vật tư nông nghiệp, không ai nghĩ chủ nhân của nó thuộc thế hệ 8X. Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, Cương cho biết: “Những năm 2000, vùng đất Cao Phong xuất hiện ngày càng nhiều hộ khá, giàu từ trồng cây ăn quả có múi, ý thức thoát nghèo cũng từ đó trỗi dậy trong tôi mạnh mẽ”. Tuy nhiên, “cái khó bó cái khôn”, đất thì nhiều nhưng vốn và kỹ thuật Cương gần như không có. Cơ hội chỉ thật sự đến khi năm 2007, với sự quan tâm của chính quyền và tổ chức Đoàn, gia đình Cương được hỗ trợ 180 cây giống bưởi Diễn. 4 năm qua đi, ghi dấu biết bao những đêm ngày trăn trở vừa học hỏi kỹ thuật, vừa áp dụng vào chăm bón... vườn bưởi Diễn của Cương đã cho thu hoạch. Cương nhớ lại: “Gần 200 gốc bưởi Diễn cho thu về gần 50 triệu đồng, số tiền tuy không lớn nhưng là nguồn động viên vô cùng lớn giúp tôi tin tưởng rằng “có sức người sỏi, đá cũng thành cơm”. Sau khi bàn bạc với gia đình, tôi quyết định vay vốn ngân hàng, bổ sung thêm 600 cây cam Canh. Giá thành cam Canh tuy cao nhưng lại là cây trồng đòi hỏi kỹ thuật ngặt nghèo, tôi lại mày mò tìm hiểu kỹ thuật trồng. Bên cạnh đó, nhận thấy nhu cầu về phân bón, thuốc trừ sâu... trên địa bàn rất lớn, tôi mở thêm cửa hàng vật tư nông nghiệp”. Không ngại chia sẻ những kinh nghiệm đã thu lượm được, cửa hàng của anh dần trở thành địa chỉ tin cậy cho bà con trong vùng đến mua hàng, cùng trao đổi, giải đáp các thắc mắc trong quá trình chăm sóc cây ăn quả có múi.

 

8 năm kể từ ngày đầu khởi nghiệp, từ bàn tay lao động cần cù, ham học hỏi, ý chí không ngại khó, ngại khổ đã cho Bùi Văn Cương những mùa quả bội thu. Đến nay, trừ chi phí, mỗi năm, gia đình anh thu về từ 500 - 800 triệu đồng. Không chỉ vậy, Bùi Văn Cương còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn. Với vai trò là UV BCH Đoàn xã, anh cùng các đồng chí trong BCH luôn khuyến khích, hỗ trợ ĐV- TN tham gia phát triển kinh tế. Riêng  trang trại của anh hàng năm giải quyết việc làm cho hàng chục lao động mùa vụ.

 

Với những thành tích tiêu biểu đó, Bùi Văn Cương vinh dự là một trong những gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ tỉnh được đề cử nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2015 - phần thưởng cao quý của tổ chức Đoàn dành cho nhà nông trẻ xuất sắc.

 

 

 

                                                                                            H.Y

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục