Một góc vườn của gia đình ông Dương Quốc Lập,  xóm Lâm Trường, xã Trường Sơn (Lương Sơn).

Một góc vườn của gia đình ông Dương Quốc Lập, xóm Lâm Trường, xã Trường Sơn (Lương Sơn).

(HBĐT) - Không chỉ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ông Dương Quốc Lập, bí thư chi bộ xóm Lâm Trường, xã Trường Sơn (Lương Sơn) còn là một trong những người đi đầu trong phát triển kinh tế trang trại, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm...

 

Đến thăm gia đình ông Dương Quốc Lập đúng vào thời gian thu hoạch bưởi Diễn, cây nào cũng nặng trĩu quả, vàng ươm một góc vườn. Diện tích trang trại nhà ông lên đến 22 ha với 20 ha trồng keo và 2 ha trồng cây có múi các loại. Sau khoảng 7-10 năm chăm sóc cây keo, năm 2014, gia đình ông thu về 1,4 tỷ đồng tiền bán keo. Hiện, gia đình ông có khoảng 70 cây bưởi Diễn trong thời kỳ thu hoạch, mỗi cây trung bình cho 200 - 250 quả, giá mỗi quả trung bình 25.000 đồng, năm 2015, gia đình ông cũng thu về 120 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục mở rộng, xây dựng trang trại quy mô lớn hơn với 850 cây cam Canh, cam lòng vàng.

 

Ông Dương Quốc Lập chia sẻ: Muốn thành công trong xây dựng trang trại có nhiều yếu tố. Quan trọng nhất là phải biết áp dụng KH-KT, lại tạo những cây giống tốt để cho cây có hiệu quả cao. Ngoài ra phải chịu khó học hỏi, tham khảo sách, báo, internet và học hỏi những người đi trước. Việc xây dựng trang trại cũng gặp rủi ro như nhiều loại sâu bệnh lạ, diễn biến thời tiết bất thường và bị thương lái ép giá, vì vậy phải hết sức kiên trì mới có thể thành công được”.

 

Đồng chí Bạch Chí Điển, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết: ông Dương Quốc Lập là một trong những bí thư chi bộ tiêu biểu của xã. Trong công tác, ông là người thắng thắn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó. ông luôn tận tình, giúp đỡ những người dân trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chia sẻ những kinh nghiệm mà bản thân ông đúc kết trong công việc cũng như cuộc sống. ông là một tấm gương sáng về đạo đức cũng như phát triển kinh tế để nhân dân học hỏi, noi gương. Năm qua, ông Dương Quốc Lập đã được UBND huyện Lương Sơn tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Gia đình ông nhiều năm liên tiếp đạt gia đình văn hóa và nhận nhiều giấy khen, bằng khen khác.

 

 

                                                               Đức Anh (CTV)

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục