Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hoà Bình có sáng kiến phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức đưa đoàn đại biểu tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hoà Bình về thăm thủ đô Hà Nội, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm ngôi nhà sàn nơi Bác sống và làm việc. Dù không nói ra, nhưng trong lòng 35 con người đều trào dâng xúc động.

Thăm nhà sàn Bác ở và làm việc
Bầu trời trên Quảng trường Ba Đình cao xanh, lộng gió. Hoà trong dòng người vào lăng viếng Bác, những người con các dân tộc Hoà Bình dâng lên và báo công với Người đoá hoa tươi thắm nhất. Dù là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, với 65% diện tích là đồi núi, 72% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã luôn đoàn kết, phấn đấu trong phát triển kinh tế - xã hội, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung của cả nước (13,5% năm 2007). Đến nay, 100% số xã đã có đường ô - tô đến trung tâm xã, có điện lưới quốc gia, công tác y tế, giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được quan tâm thích đáng, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân các dân tộc ấm no hơn.
Ba mươi chín mùa xuân đã đi qua, Bác vẫn còn bên chúng ta tỏa hào quang trong lòng người dân đất Việt. Nhìn những hàng cây quanh Lăng Bác, những khóm trúc sum suê, những cành bưởi trĩu quả, những vườn hoa thơm ngát, lòng bỗng mênh mông một nỗi nhớ nhung. Cách đây 33 năm, khi Lăng Bác được khánh thành cũng là những ngày đất nước vừa hoàn toàn được thống nhất. Ngày 2/9/1975, ngày cả nước hướng về quảng trường Ba Đình, hướng về Lăng Bác - một công trình thiêng liêng mang tầm chính trị và tính tâm linh lớn của dân tộc vừa mới hoàn thành để tổ chức lễ duyệt binh mừng độc lập, thống nhất nước nhà và kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Và để làm nên công trình vĩ đại, thiêng liêng ấy có những hạt cát vàng nơi quê hương Hoà Bình. /.
Hoàng Phúc