Từ 3 tuyến phố chính, hướng về trung tâm Cung văn hóa tỉnh, các đoàn diễu hành trình tấu các bản nhạc cồng chiêng với nhiều tiết tấu, giai điệu độc đáo; sự hòa âm của các bản nhạc trong một không gian rộng lớn của sông, núi và con người tạo nên âm hưởng hào hùng, khí thế tưng bừng, rộn rã.
Đông đảo người dân thành phố, du khách trong nước và quốc tế đã theo dõi, cảm nhận và cùng hòa mình vào sự kiện độc đáo này.

Đoàn diễu hành từ đại lộ Thịnh Lang qua cầu Hòa Bình, tiến về Cung văn hóa tỉnh.

Đoàn thứ hai, xuất phát phường Đồng Tiến diều hành qua đường Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo.

Đoàn thứ ba, xuất phát tại phường Thái Bình đi dọc đường An Dương Vương.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là các nghệ nhân có uy tín của các Mường, các địa phương (Ảnh: nghệ nhân Bùi Văn Ểu của Mường Bi - Tân Lạc luôn cười tươi và tạo không khí hứng khởi cho cả đoàn trình diễn).

Suốt chặng đường dài, các nghệ nhiên, diễn viên luôn tay trình tấu các bản nhạc cồng chiêng rộn ràng.

Đường phố trong ngày lễ lớn càng trở nên sinh động, rực rỡ hơn khi các đoàn diễu hành đi qua.

Các đoàn diễu hành tập trung về tiền cảnh Cung văn hóa tỉnh, cùng hòa tấu bản nhạc cồng chiêng trầm hùng.

Màn nhảy, múa ngẫu hứng của đoàn cồng chiêng tỉnh Gia Lai.

Các cô gái Thái tỉnh Sơn La thướt tha với điệu múa xòe truyền thống.

Và màn hát, múa, nhạc của đoàn Hà Nội.
Ngọc Vinh - Hồng Duyên