(HBĐT) - Gần đây, khi mùa gặt đến, tại một số chợ trên địa bàn TP Hòa Bình như: Tân Lập (Dân Chủ), Phương Lâm (cũ)… xuất hiện người bán “đặc sản trời” với đủ loại như: cò, vạc, cuốc, hia, giẽ giun, gà nước, vịt nước...
Các loại chim lớn, bé được bán theo nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 10.000 đến trên 100.000 đồng/con. Để bắt được chim, những người săn chim kể dùng đủ loại bẫy, mồi như: lưới, keo dính, thậm chí dùng đài với băng cassette phát tiếng đủ loại chim “mồi tiếng”…
Tấp nập khách mua chim tại chợ Phương Lâm (cũ).
Những chú chim ấy sẽ được “hoá kiếp” thành các món ăn đặc sản ở nhà hàng hay những có mặt trên các bàn nhậu. Mỗi ngày có đến vài trăm con chim bị “lìa đời” bất kể những nguy cơ mất cân bằng về môi trường. Và cứ thế, mỗi năm đàn cò, cói, chim sẻ, chim én… càng về ít hơn. Liệu vài năm tới, cứ đến mùa gặt có còn chim trời về?